Khó chấp nhận kiểu chơi nổi này

Cập nhật: 18-10-2019 | 10:13:14

Tư văn nghệ hỏi Sáu thời sự:

- Thằng Sáu mày biết làm sao để nổi tiếng không?

Sáu thời sự lắc đầu:

- Nhà báo như tôi, viết báo kiếm nhuận bút đong gạo cho vợ con, chứ tiếng tăm gì tôi cũng không ham hết anh Tư ơi!

Tư văn nghệ tiếp tục cà khịa:

- Mày không có tiếng tăm thì ai biết tới mày? Không ai biết mày là ai, thì làm sao mày kiếm tiền hả mậy? Thôi để tao bày mày cách nổi tiếng nhanh nhất nhé.

Biết Tư văn nghệ chọc ghẹo, Sáu thời sự vờ hỏi leo:

- Vậy anh giúp tôi nổi tiếng mau đi anh Tư!

Tư văn nghệ cười ha hả:

- Dễ ẹc à! Mày chịu khó tìm chỗ nào nhiều người chú ý, mày khỏa thân liền cho tao. Bảo đảm trong vòng 24 tiếng, tên tuổi mày phủ đầy mặt báo.

Sáu thời sự cười méo xẹo:

- Hic. Cái này là tai tiếng, chứ nổi tiếng gì anh Tư. Anh muốn nói vụ 4 ông cưỡi xe máy lên đèo Mã Pì Lèng “nude tiên” phải không?

Tư văn nghệ gật đầu:

- Thời buổi gì mà lạ vậy cà. Hết mấy cô rủ nhau khỏa thân, rồi đến mấy ông đực rựa cũng khỏa thân để bảo vệ môi trường?

Sáu thời sự tiu nghỉu:

- Tiếng tăm quan trọng tới vậy sao ta? Làm mọi cách để người ta chú ý đến mình bất chấp thủ đoạn. Mà bốn ông này có phải body như nam thần đâu? Ông nào ông nấy bụng to chà bá... nhìn mà muốn ói à!

Tư văn nghệ cười khà khà:

- Tao thấy body mấy cha nội này đâu thua Trư Bát Giới. Vậy mà dám kéo nhau lên đỉnh đèo để nude, tuyên truyền về môi trường. Tao nghe mà muốn nổi mụn!

Sáu thời sự cười không nổi:

- Chơi kiểu này là làm xấu nét thuần phong mỹ tục chứ bảo vệ cái gì? Thiệt là bó tay mấy ông này luôn!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên