Becamex Bình Dương (B.BD) đã mang lại một trận đấu nhiều cảm xúc, lắm nỗi niềm cho người hâm mộ trong trận derby Đông Nam bộ cùng đội Đồng Nai. Đó là một trận hòa mà như thua của đội chủ nhà, nhưng ở góc độ khác thì việc phải chia điểm với đội bóng có lối chơi khó chịu như Đồng Nai thì cũng là kết quả chấp nhận được.
Quả thật, từ đầu mùa giải đến giờ,
người hâm mộ đội bóng đất Thủ chưa bao giờ phải trải qua cảm giác tiếc nuối cao
độ như sau trận quyết đấu với Đồng Nai trên sân Gò Đậu vào cuối tuần qua. Kể cả
trận hòa 1-1 trên sân Đà Nẵng, đội B.BD bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ
khiến thầy trò Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải lỡ mất cơ hội lần đầu tiên trong lịch
sử giành chiến thắng trước đội bóng sông Hàn tại sân Chi Lăng, nhưng cũng không
thấy tiếc nuối nhiều bằng trận hòa với người láng giềng Đồng Nai.
Khi thiếu Philani (trái) B.BD đã không còn là chính mình
Nói quá tiếc không phải chỉ vì chúng ta đã giúp Đồng Nai gỡ hòa nhờ cú đá phản lưới nhà của trung vệ Helio sau cú phá bóng của Xuân Hợp ở những giây cuối cùng của giờ thi đấu chính thức (phút 90) mà còn bởi các cầu thủ chủ nhà đã phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn để đào sâu cách biệt. Riêng trong hiệp 1, hết Anh Đức, rồi Vũ Phong (đối mặt thủ môn sút vọt xà), Philani đều có cơ hội tuyệt vời để nới rộng cách biệt về tỉ số, tạo khoảng cách an toàn với đối phương nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm cho B.BD.
Sang hiệp 2, cơ hội ghi bàn cho các chân sút của B.BD cũng không thiếu. Sau pha dứt điểm chéo góc của Anh Đức, bóng đi lẹm cột dọc phía xa trong gang tấc; Vũ Phong một lần nữa được đặt vào tình thế đối diện với thủ môn Minh Phong của Đồng Nai, sau đó đến lượt Sunday, Quang Vinh, Xuân Hợp có cơ hội tốt để ghi bàn… nhưng bàn thắng vẫn cứ lãng tránh đội chủ nhà. Như vậy, sau một trận nổ súng liên tục giòn giã vào lưới ĐTLA (5- 2), B.BD lại rơi vào tình trạng “kẹt đạn”, giống như sau chiến thắng 3-0 trước XTSG, đội bóng đất Thủ lại “không biết ghi bàn” trong trận hòa 0-0 trước V.NB cũng tại Gò Đậu. Vì sao các chân sút của B.BD lại thiếu ổn định như vậy, bởi tâm lý, nôn nóng hay lý do nào khác? Câu hỏi đang chờ BHL B.BD tìm ra câu trả lời.
Ở góc độ khác, có thể xem trận hòa trước Đồng Nai là một thành công của đội bóng chủ nhà. Trả lời phỏng vấn của P.V Báo Bình Dương, ông Trần Bình Sự cho rằng “việc thủ hòa trên sân của B.BD không phải là may mắn, mà là kết quả xứng đáng cho những gì mà Đồng Nai đã làm được trong trận đấu, nhất là ở khả năng kiểm soát thế trận, phối hợp ăn ý trước khung thành đội chủ nhà. Nếu có thêm sự chuẩn xác trong dứt điểm thì Đồng Nai đã ra về với chiến thắng, chứ không phải chỉ là trận hòa, cho dù mục tiêu ban đầu của chúng tôi chỉ là 1 điểm”. Quả là ông Trần Bình Sự đã có phần hơi quá tự hào về kết quả và những gì mà Đồng Nai thể hiện trên sân Gò Đậu, bởi nếu trọng tài Công Khanh chính xác hơn trong các quyết định của mình thì Philani đã không phải nhận chiếc thẻ đỏ quá nặng tay. Như thế, nếu còn Philani trên sân - là niềm cảm hứng, người truyền lửa vào lối chơi của B.BD - đội chủ nhà được thi đấu đủ người thì Đồng Nai khó mà có điểm khi ra về.
Nhưng, nói đi thì cũng phải nghĩ lại vì sao mà B.BD lại rơi vào tình thế khốn khó như vậy. Nếu các chân sút B.BD dứt điểm chuẩn xác hơn, hàng phòng ngự không phạm nhiều sai sót thì chiến thắng đã chắc chắn thuộc về đội chủ sân Gò Đậu. Khái quát hơn, B.BD vẫn còn chưa cho thấy được bản lĩnh của một đội bóng lớn như từng có ở thời kỳ hoàng kim 2007-2009. Vì vậy, thứ hạng và điểm số mà hiện tại đội B.BD đang sở hữu cũng là phù hợp, cho dù nó tỷ lệ nghịch với sự kỳ vọng của người hâm mộ!
CHÍ THANH