Không như là mơ!

Cập nhật: 21-07-2012 | 00:00:00

Từ bỏ tình yêu trong sáng và cao đẹp của thời sinh viên, Hồng nghe lời cha mẹ tiến tới hôn nhân với Dũng, người hàng xóm cũ để về làm dâu nhà giàu. Những tưởng đó là bến đỗ tuyệt vời, là niềm mơ ước của rất nhiều người con gái khác, nhưng cuộc sống hôn nhân không dễ dàng để Hồng rắn rỏi vượt qua...

Vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh cũng là lúc Hồng quyết định chia tay mối tình từ thuở học trò, đồng ý bước chân lên xe hoa theo chồng về nơi xứ xa. Dũng vốn là người hàng xóm cũ ở gần nhà Hồng, từ khi cả hai còn nhỏ, gia đình Dũng đã ly hương vào Nam sinh sống. Lớn lên, hai người cũng có cơ hội gặp nhau một vài lần khi Dũng về thăm quê. “Kết” cô bé hàng xóm với má lúm đồng tiền “duyên duyên”, Dũng bắt đầu... chinh phục. Nổi tiếng là gia đình giàu có, lại là con một, Dũng được ba mẹ “tài trợ lệ phí” trong thời gian tìm hiểu. Dù Hồng học ở Hà Nội nhưng việc Dũng bay từ TP.HCM ra đưa cô đi chơi là chuyện thường tình. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” cộng với đó là sự hỗ trợ từ cha mẹ cả hai phía, Hồng cuối cùng cũng đi đến quyết định kết hôn với Dũng và từ bỏ cuộc tình thơ mộng ngày nào với chàng sinh viên cùng lứa ngay khi vừa tốt nghiệp đại học.

Ngày đám cưới Hồng diễn ra, làng xóm ai ai cũng thầm ngưỡng mộ về độ “chịu chơi” của nhà trai khi sắp đặt máy bay rước dâu đưa cả hai họ từ Bắc vào Nam. Khi vừa hạ cánh xuống sân bay, cô dâu được đón bởi một dàn xe con bóng lộn đưa đôi tình nhân phấp phới hạnh phúc qua các con phố của thành phố hoa lệ. Khỏi phải nói, cô dâu mới đã mỉm cười hạnh phúc ra sao...

Đó là một sự khởi đầu mà đối với hầu hết chị em phụ nữ, ai cùng thầm mơ ước và ngưỡng mộ. Nhưng dù sao, đó cũng mới chỉ là sự bắt đầu. Tốt nghiệp đại học nhưng Hồng chưa đi làm mà ở nhà phụ mẹ chồng việc nhà. Mẹ chồng cô vốn tính cẩn thận, lại không thích thuê người làm nên cô cùng phụ giúp. Thời gian đầu, Dũng cũng gắng chí làm ăn khi có cha hỗ trợ. Không lâu sau, hai người cùng đón sự chào đời của sinh linh bé nhỏ. Cũng từ đây, sóng gió bắt đầu ập lên đầu cô dâu trẻ...

Do tình hình kinh tế quá khó khăn, công việc làm ăn thua lỗ nên gia đình chồng cô cũng lâm vào tình cảnh suy sụp. Những vụ làm ăn của cha chồng cô dần dần đẩy số tài sản kếch xù không cánh mà bay. Dũng không thể giúp cha cáng đáng nên sinh chán nản. Mùa bóng đá, Dũng lại lao đầu vào cá độ, nợ nần ngày một chất cao. Khi đó, mẹ chồng cô bắt đầu trở nên xét nét, khó chịu. Sợ Hồng trộm giấu tiền gửi về quê nên bà thẳng thừng đòi con dâu phải đưa lại toàn bộ số vàng mà ngày cưới hai họ đã cho. Đã vậy, ngày nào bà cũng “móc mỉa” cô con dâu về sự học. Vì tấm bằng tốt nghiệp từ ngày ra trường vẫn còn bỏ xó, giờ cầm tấm bằng đi xin việc khi kinh nghiệm không có. Các công ty phá sản thì nhiều chứ tuyển dụng thì hiếm. Hơn nữa, do con còn nhỏ nên tâm lý Hồng cũng muốn ở nhà chăm sóc bé. Từ đó, mẹ chồng cô có “cớ gây sự”. Đụng vào bất kỳ việc gì bà cũng xỉa xói khiến Hồng vô cùng tủi nhục. Chồng thua độ, không đủ sức gánh vác kinh tế gia đình nên hay cáu bẳn, xấu tính. Mọi thứ đổ lên đầu khiến Hồng hoàn toàn sốc. Viễn cảnh về cuộc sống làm dâu nhà giàu mà mẹ cô vẽ trước đây tồn tại quá ngắn ngủi. Kinh tế gia đình chóng vánh suy sụp, chồng không tu chí làm ăn, mẹ chồng khó chịu chỉ trích con dâu... Cuộc sống  “làm dâu nhà giàu” với Hồng lúc này thực sự là tù ngục!

Vậy đấy, lấy chồng giàu là mục tiêu lý tưởng của không ít cô gái trẻ trong hành trình tìm kiếm ý trung nhân của mình. Song, hạnh phúc có thực sự mỉm cười với nhóm phụ nữ này hay không thì cũng tùy trường hợp. Từng tư vấn nhiều trường hợp các nàng dâu khóc dở mếu dở khi về sống với nhà chồng, ông Văn Thanh Sĩ, Chuyên viên tư vấn Văn phòng TT&T, Tổng đài 1088 TP.HCM  nhận định: “Phần lớn những người giàu có và giữ những địa vị lớn trong xã hội thường có tâm lý tự cho mình quyền phán xét, ra lệnh và đòi hỏi người khác phải làm theo ý mình. Đối với con cái ruột, họ hết mực cưng chiều nhưng với người ngoài, họ lại áp đặt, xét nét và “nạn nhân” phải gánh chịu thường là nàng dâu và người giúp việc. Khi đứng trước tình cảnh đó, nếu nàng dâu khéo léo trong cách cư xử, chịu nhẫn nhịn thì không sao, còn ngược lại sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn, bất hòa”.

THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên