Tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (KTX ĐHQG) hơn 10.000 sinh viên (SV) và người yêu âm nhạc vừa có một đêm nhạc đầy ý nghĩa trong chương trình cuối chuỗi 6 đêm nhạc kỷ niệm “10 năm nhớ Trịnh Công Sơn” với chủ đề “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”. Chương trình đã thổi vào tâm hồn khán giả trẻ một làn gió Trịnh đầy tình yêu, vị tha, những trải nghiệm cuộc đời.
Hồng Nhung và Trần Mạnh Tuấn cùng kết bài "Ru tình" của Trịnh Công SơnMở màn đêm nhạc bằng
tiếng kèn saxophone do Trần Mạnh Tuấn biểu diễn bài Hạ trắng, tất cả làm cho
không gian trở nên trầm lắng, sau đó khán đài như vỡ òa lên bởi giọng hát của
ca sĩ (CS) Quang Dũng, một người có thể nói là khá thành công khi thể hiện dòng
nhạc Trịnh. Theo đạo diễn Quang Dũng, sự xen lẫn giữa niềm vui, nỗi buồn qua
các ca khúc của Trịnh cũng là sự chiêm nghiệm giữa cuộc đời đầy thăng trầm mà
ông muốn gửi gắm đến khán giả. Cuộc đời, không ai đau đớn hoài cũng không ai hạnh
phúc mãi, mình phải biết cân bằng cuộc sống để không bị vấp ngã trước cuộc đời.
Với hơn 190 phút, 15 ca khúc của Trịnh Công Sơn được thể hiện bởi các giọng ca
nổi tiếng đã từng gắn bó với dòng nhạc Trịnh như: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh,
Quang Dũng, Đức Tuấn, Anh Bằng, Kasim Hoàng Vũ, Uyên Linh, Đoan Trang... tất cả
đã thổi vào tâm hồn khán giả trẻ một làn gió Trịnh đầy tình yêu, vị tha, những
trải nghiệm cuộc đời qua Hạ trắng, Biển nhớ, Một cõi đi về, Em đi bỏ mặc con đường,
Để gió cuốn đi... Chương trình khép lại với đoạn phim tư liệu về quá trình Trịnh
Công Sơn sáng tác ca khúc Nối vòng tay lớn, được nghe lại giọng hát của người
nhạc sĩ mình yêu mến, tất cả sinh viên, người yêu nhạc Trịnh hòa theo: “Rừng
núi dang tay nối lại biển xa...”. Những câu ca cứ tiếp tục vang lên, vang lên
như níu chân người ở lại. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên đồng thanh hô: “Tôi yêu
nhạc Trịnh”, “Nhạc Trịnh sẽ sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam không chỉ 10
năm mà 100 hay 1.000 năm sau”...
Q.NHƯ - T.LÝ