Mang yêu thương lên vùng biên giới

Cập nhật: 26-06-2020 | 09:34:15

Hơn 20 năm làm nghề báo, tôi vẫn háo hức với những chuyến đi tác nghiệp “xa xa một chút”, như chuyến công tác xã hội “Nghĩa tình biên giới” tại tỉnh Bình Phước do Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức mới đây. Bởi cùng với mọi người, tôi sẽ tận mắt chứng kiến, nghe người dân nói về cuộc sống để biết trân quý hơn tấm lòng san sẻ cùng nhau và thêm yêu thương hơn 2 tiếng “đồng bào”…


Ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (bìa phải) tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Lộc Hòa, Lộc Ninh, Bình Phước

Nghĩa tình biên giới

Rời quốc lộ 13 vào con đường liên thôn, liên xã quanh co, chúng tôi đến với bà con ở Lộc Hòa, Lộc Ninh từ khá sớm. Để bà con không phải đợi chờ nhận quà và được khám, chữa bệnh, hôm đó từ 5 giờ 30 sáng, xe của đoàn thực hiện chương trình “Nghĩa tình biên giới” của Bình Dương đã xuất phát. Đây là chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, còn gọi là cụm thi đua số 7. Tham gia với đoàn, đoàn còn có các đoàn thể như Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh... cùng 30 y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa An Phú đã hăng hái lên đường đến thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, bà con nghèo…

Ngồi cùng bà con ở sân đợi đến lượt khám bệnh, nhận quà, ông Điểu Diêm, 68 tuổi, dân tộc S’tiêng, xã Lộc Hòa, cho biết vợ chồng ông có 2 người con nhưng “cả 2 đứa con đều nghèo như nhau, không giúp đỡ ba mẹ được”. Vợ chồng ông phải đi làm thuê làm mướn, trông rẫy được đồng nào hay đồng đó. Việc đi bệnh viện khám bệnh là điều ông không dám nghĩ tới bởi không có tiền đi xe, lo ăn uống dọc đường và mua thuốc chữa bệnh. Thế nên khi biết có đoàn bác sĩ về tận xã để khám, chữa bệnh miễn phí với thiết bị máy móc đầy đủ, ông rất mừng. Ông nói, từ ngày bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 đến nay, gia đình ông đã nhận được rất nhiều quà từ chính quyền địa phương cũng như các đoàn ngoài tỉnh đến trao tặng. Ông rất vui vì điều này và ông cũng mong “không bị bệnh gì để ngày mai còn lên rẫy”…

Còn bà Đương, nhà ở ấp 8B, xã Lộc Hòa nhìn già hơn nhiều so với tuổi 61, làn da nhăn nheo và đen sạm, cũng đang ngồi chuyện trò cùng bà con chờ đợt đến lượt khám bệnh. Hỏi bà có bệnh gì không hay nghe trong người như thế nào mà đi khám, bà nói: “Tuổi già tôi đi khám để xem thế nào”. Bà Đương cũng rất vui, cho biết đã nhận được nhiều quà hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các đoàn thiện nguyện, các tổ chức tôn giáo đến thăm, tặng gạo và tiền để vượt qua khó khăn, tuy nhiên khám bệnh, phát thuốc miễn phí thì đây là lần đầu tiên bà nhận được. Bà cũng hy vọng không bị bệnh tật gì để “chăm nương rẫy, nuôi con heo con gà”…

Chị Nguyễn Thị Nhung, 51 tuổi là một trong số ít những người dân tộc Kinh mà tôi gặp hôm đó. Chị là người Kinh nhưng đã ở cùng bà con dân tộc S’tiêng nhiều năm qua và đã rất hiểu đời sống của bà con. Chị Nhung cho biết rất nhiều lần các đoàn từ thiện về khám bệnh tặng quà, chị đều tham dự từ đầu đến cuối bởi lực lượng cán bộ thì mỏng, bà con tập trung đông, thường 300-400 người nên chị tình nguyện làm thông dịch viên để giúp bà con khai bệnh với bác sĩ và dặn dò, an ủi họ cũng như nhắc lại các hướng dẫn của bác sĩ về việc uống thuốc.

Những tấm lòng thiện nguyện

Nói về tinh thần thiện nguyện của những người tham gia và ý nghĩa của chuyến đi này, ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết chương trình “Nghĩa tình biên giới” nhằm giúp bà con có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Chương trình gồm có các hoạt động như thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, khám, chữa bệnh và phát thuốc cho đồng bào nghèo (Bệnh viện Đa khoa An Phú tổ chức thực hiện).

Cũng trong chuyến đi này, đại diện hội viên Hội Nông dân từ các huyện, thị, thành phố của tỉnh Bình Dương đã đến tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm những mô hình nông nghiệp hay của nông dân giỏi ở huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Chương trình còn nhằm giúp nông dân 2 tỉnh Bình Dương - Bình Phước kết nối trong việc tìm hướng ra cho nông sản, giúp nông dân gặt hái thành công trong sản xuất, kinh doanh…; đồng thời tặng quà cho 50 gia đình chính sách, khám bệnh miễn phí và tặng quà cho gần 300 người nghèo. Đoàn cũng đã tặng 1 tấn gạo để giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.


Nụ cười mang đến sự ấm lòng của các y, bác sĩ tình nguyện

Tình cảm càng thắm đượm, đong đầy hơn khi đoàn chúng tôi đến tận nhà thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu tại Lộc Ninh, Bình Phước. Các cán bộ cách mạng lão thành rất vui mừng khi chúng tôi ghé thăm và cảm động với tình cảm người Bình Dương vì không chỉ làm tốt công tác an sinh xã hội trong tỉnh mà còn đi giúp đỡ các tỉnh, thành bạn và cả nước bạn, làm rất tốt những chương trình biên giới, hải đảo. “Riêng với Bình Phước, Bình Dương vẫn như tình anh em một nhà”, một cán bộ cách mạng lão thành chia sẻ với chúng tôi như thế.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bảo Hiến, Giám đốc Bệnh viện An Phú, TP.Thuận An, trưởng đoàn của hơn 30 y, bác sĩ tình nguyện trong chuyến đi, cho biết những chương trình thiện nguyện đi vùng sâu, vùng xa để khám, chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số luôn được lãnh đạo bệnh viện quan tâm thực hiện trong kế hoạch hàng năm. Bình quân mỗi năm bệnh viện tổ chức 1-2 chuyến khám, chữa bệnh từ thiện. Lần nào đi cũng đầy đủ các khoa như nội, ngoại, da liễu… Dụng cụ, trang thiết bị y tế thì có máy siêu âm, chụp X.quang, máy đo loãng xương… Chi phí cho mỗi chuyến đi từ thiện xã hội khoảng 60-80 triệu đồng. “Mỗi lần khám bệnh, phát thuốc theo kế hoạch là 200 người nhưng thực tế, chúng tôi khám, chữa bệnh hết cho những ai đã đến dù có phiếu phát ra từ trước hay không. Chúng tôi khám, chữa bệnh cho đến người cuối cùng mới nghỉ ngơi, thu dọn dụng cụ, thiết bị y tế trở về bệnh viện”, bác sĩ Bảo Hiến chia sẻ. Cũng theo ông, đây là cách để các y, bác sĩ trẻ trực tiếp gặp gỡ, thấu hiểu người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ rèn luyện y đức.

Xế chiều, đoàn chúng tôi trở về Bình Dương trong niềm vui vì đã thực hiện được những việc làm ý nghĩa, đem niềm vui đến với bà con nghèo. Chắc chắn rằng sẽ còn có những chuyến “Nghĩa tình biên giới” đầy cảm xúc như thế trong tương lai và chúng tôi lại sẵn sàng lên đường đến với bà con vùng biên giới thân thương…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên