Một hoàn cảnh cần sự giúp đỡ

Cập nhật: 03-07-2012 | 00:00:00

Chị Tôn Thị Đầm, 19 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, đang mang trong người căn bệnh quái ác. 

Chị Đầm đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh quái ác

Năm 2005, khi đi khám bệnh, bác sĩ cho biết, khối u trong người chị phải phẫu thuật gấp nhưng hoàn cảnh khó khăn chị đành ngậm ngùi mặc cho bệnh tật  hành hạ.  Càng ngày, bệnh càng tiến triển nặng hơn khiến bụng chị phình to, không thể nằm hay đi lại, những khi phát bệnh chị đau đớn khắp cơ thể, ngoài ra, chị còn mắc phải chứng suy tim. Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, phải mượn đất hàng xóm làm căn chòi tạm bợ để ở, cha lại bị thấp khớp mất sức lao động, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Minh Hòa, chị Đầm hoàn toàn không có tiền để đi bệnh viện khám và phẫu thuật vì chi phí hơn 80 triệu đồng. Chị Tôn Thị Đầm đang rất cần sự giúp đỡ để chị có thể vượt qua bệnh tình đang ngày một nặng hơn.

TRÍ DŨNG - NGÔ GIANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên