Một mình ma men… chấp hết

Cập nhật: 02-11-2019 | 08:14:19

Tư xe ôm mở đầu câu chuyện:

- Anh Sáu có chơi lễ Halloween không?

Sáu thời sự lắc đầ lễ Halloween u:

- Tao có tí tuổi rồi thằng Tư, mấy lễ hội này để cho bọn trẻ vui chơi.

Tư xe ôm cười hề hề:

- Ngộ ha anh Sáu? Bên mình có tháng cô hồn, bên Tây có lễ Halloween. Chắc ma cỏ bên phương Tây cũng nhiều hả anh Sáu?

Sáu thời sự:

- Chứ sao mậy. Tây nó có đủ thể loại ma như mình nào là ma tốc độc, xác sống, ma búp bê...!

Tư xe ôm thắc mắc:

- Vậy ma cỏ tụi Tây có dữ dằn bằng ma ta không anh Sáu?

Sáu thời ghẹo Tư xe ôm:

- Còn lâu mới bằng ma Việt nghe mậy. Tao nói chỉ một ông ma men của mình thôi là chấp hết bọn ma Tây nghe!

Tư xe ôm gãi đầu:

- Anh ghẹo tui phải không? Chứ mấy ông say xỉn thì làm trò trống gì được?

Sáu thời sự mỉm cười:

- Ai thèm ghẹo mày. Mấy tay say rượu bị ma men nhập là máu “yên xe” nổi lên là thành ma tốc độ vít ga cho xe chạy với “tốc độ bàn thờ”... rồi thành ma đó mày không thấy sao?

Tư xe ôm cười ngặt nghẽo:

- Anh nói cũng có lý. Tui còn thấy mấy tay ma men xỉn vào là hung hăng gây sự đánh nhau. Chắc mấy ổng tưởng mình là “mình đồng da sắt” như bọn xác sống của phương Tây đây mà.

Sáu thời sự gật đầu:

- Thì tao đã nói một mình ma men chấp hết mà.

Tư xe ôm xuống giọng:

- Anh Sáu cho tui xin. Làm ma men kiểu này thì làm rầu gia đình, làm sầu cho cả xã hội.

Sáu thời sự chốt hạ:

- Mày nói như đúng rồi thằng Tư ạ!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên