“Người mặt đen” thì có gì vui?

Cập nhật: 12-12-2019 | 11:08:41

Tư xe ôm mở đầu câu chuyện:

- Anh Sáu hay vụ “người mặt đen” đi ăn xin hôn?

Sáu thời sự cười:

- Bộ mày tính bôi lọ nghẹ để nhát bà con hả mậy?

Tư xe ôm cười hì hì:

- Tui chạy xe ôm phơi nắng cả ngày, đủ đen rồi anh Sáu. Đâu cần bôi lọ nghẹ?

Sáu thời sự chọc Tư xe ôm:

- Mày cứ bôi đen vào là mày nổi tiếng ngay. Trẻ trâu, ca sĩ cũng bu theo Trend để câu like mà?

Tư xe ôm gãi đầu:

- Vui gì nổi anh. Mấy cậu giả đò tung tin “người mặt đen” về các địa phương khác được công an mời về “uống trà” rồi. Thêm mấy cậu thanh niên cố tình bôi đen mặt để câu like cũng được mời về viết bản tường trình! “Like” bộ ăn được sao hả anh Sáu? Sao thiên hạ cứ rần rần ăn theo?

Sáu thời sự:

- Thế giới ảo “like” còn quý hơn vàng. Được người nhiều “like” là nổi tiếng ngay mà.

Tư xe ôm lắc đầu:

- Tai tiếng chứ nổi tiếng gì anh?

Sáu thời sự xuống giọng:

- Vụ “người mặt đen” cơ quan chức năng đang vào cuộc. Ăn ở sao tung tin thất thiệt để bà con lo sốt vó, vui vẻ gì mà bày trò để kiếm like?

Tư xe ôm nở nụ cười:

- Vui thì tui không biết chứ mấy anh, mấy chị được công an mời về “uống trà” vì “người mặt đen” tui nghĩ chắc vui không nổi đâu!

Sáu thời sự “chốt hạ”:

- Chơi mạng xã hội mà tào lao vậy, nói sao xã hội không loạn cho được chứ!

 SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên