Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Người phụ nữ cao tuổi nhất VN qua đời

Thứ hai, ngày 20/06/2011
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Ngày 19-6, ông Trần Tấn Nhỏ - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) cho biết, mẹ VN anh hùng Trần Thị Viết (ngụ ấp Cả Dứa, xã Tuyên Bình Tây), người được Tổ chức Sách kỷ lục VN công nhận là “Người phụ nữ cao tuổi nhất VN”, đã qua đời lúc 4g30 ngày 18-6, thọ 119 tuổi.

Mẹ Trần Thị Viết có chồng cùng bảy người con và một cháu nội đích tôn là liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến. Bản thân mẹ từng bị giặc giam cầm, tra khảo và buộc phải kêu gọi các con buông súng đầu hàng, nhưng mẹ trước sau vẫn một lòng sắt son với cách mạng.

Ngoài ra, mẹ còn là một kho tàng hát ru Nam bộ. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng mẹ VN anh hùng Trần Thị Viết vẫn còn nhớ rất nhiều bài hát ru tưởng đã thất truyền trong dân gian.

Lễ truy điệu mẹ VN anh hùng Trần Thị Viết được tổ chức hôm nay (20-6).

 

Theo Tuổi Trẻ