Anh là Nguyễn Tuấn Vũ, tài xế Công ty TNHH Nova Việt Nam
(Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bến Cát). Anh Vũ quê ở tỉnh Sóc Trăng, năm 2004
anh lên Bình Dương lập nghiệp. Những ngày đầu làm công nhân, ở trọ, anh hiểu
tâm tư tình cảm của công nhân khi xa gia đình, xa quê hương. Vì thế, anh muốn tập
hợp họvào một tổ chức để họcó nơi cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Sau khi bàn
bạc với cán bộ Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN xã về vấn đề thành lập chi hội TNCN,
anh đã đi gõ cửa từng phòng trọ, vận động từng bạn tham gia vào một nhóm cuối
tuần sinh hoạt ca hát, vui chơi. Chi hội TNCN Ba Miền ra đời từđó. Nói về cái
tên 3 miền, anh Vũ chia sẻ: “Xóm trọtôi ở ngày trước tập trung TNCN cả 3 miền của
đất nước, thực hiện theo lời Bác Hồ dạy: 3 miền Bắc - Trung - Nam hợp làm một,
tôi đặt tên này để gắn kết các bạn lại với nhau, xem nhau như anh em một nhà”. Được sựhỗ trợ của Hội LHTN xã và huyện, trong mỗi lần sinh
hoạt, chi hội của anh thường kết hợp tuyên truyền pháp luật cho TNCN về bảo hiểm
xã hội, Luật Lao động, Luật Hôn nhân - Gia đình…; vào các dịp lễtết, anh còn tổ
chức họp mặt, tặng quà cho TNCN xa quê không có điều kiện về quê ăn tết. Thấy
chi hội có nhiều hoạt động bổ ích, thúvị nên ngày càng có nhiều TNCN ở các
phòng trọkhác cũng xin tham gia. Cho nên, từsốlượng ban đầu chỉ có khoảng 50
người nay chi hội Ba Miền đã tăng lên hơn 200 người. Hỏi anh bí quyết tập hợp được nhiều bạn trẻ, anh nói: “Không
khó nếu như mình thấu hiểu tâm tư tình cảm của họ, xem họnhư người thân ruột thịt,
sẵn sàng giúp đỡ khi họcần. Khi họthấy được tình cảm chân thành đó thì họsẽđáp
lại bằng sựchân thành”.