Nhà ở dưới tảng đá

Cập nhật: 28-01-2013 | 00:00:00

Ông Benito Hernandez, ở Mexico, đã sống hơn 30 năm cùng với vợ dưới một tảng đá lớn ở sa mạc Coahuila, cách biên giới Mỹ 80km. Đây là ngôi nhà mơ ước của ông từ khi còn bé.

 Ngôi nhà nằm dưới tảng đá lớn  Ông Benito Hernandez đã bắt đầu để ý đến tảng đá khi ông mới chỉ 8 tuổi. Tảng đó có đường kính 40m, hiện được vợ chồng ông sử dụng làm mái nhà che chắn nắng mưa.

Lúc còn nhỏ, ông Benio đã rất thích thú với tảng đá, do đó ông quyết định chọn nó làm tổ ấm cho đến cuối đời. Đối với trẻ em 8 tuổi thì mơ ước những cái xa xôi là điều rất bình thường và những giấc mơ đó sẽ bị lãng quên qua năm tháng. Nhưng với ông Benito thì không phải như vậy, giấc mơ đã đi theo ông cho đến khi ông trưởng thành.

 Đây là ngôi nhà mơ ước từ khi ông còn là đứa trẻ 8 tuổi

Ngôi nhà của ông Benito được xây bằng gạch và xi măng, các cửa sổ, cửa ra vào được làm bằng gỗ có sẵn và phải mất nhiều năm ngôi nhà mới được hoàn thành. Mặc dù ngôi nhà thiếu hụt các thiết bị năng lượng sinh hoạt như điện, ga… nhưng gia đình ông Benito đã dùng củi để thay thế cho các loại năng lượng đó. Nguồn nước sinh hoạt cũng được lấy từ khu vực xung quanh.

 Cuộc sống vợ chồng ông Benito trong căn nhà khá bất tiện Vào mùa hè cuộc sống dễ dàng hơn do có sẵn các nguồn sinh hoạt, nhưng vào mùa đông lại khó khăn do thời tiết băng tuyết trên sa mạc. “Mùa đông ở đây rất lạnh và chúng tôi phải nổ lực tìm kiếm nguồn lương thực. Chúng tôi phải làm việc thật chăm chỉ để đảm bảo cuộc sống”, ông Benito nói.

Mặc dù sống ở một nơi xa xôi như vậy và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt nhưng ông Benito và gia đình quyết bám trụ lại đó để nuôi dưỡng 7 đứa con khôn lớn.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên