“Lọt lưới” quân thù
Đầu tháng 5-1969, bà Phạm Thị Yến, cựu TNXP (xã Lai Uyên,
Bến Cát) bắt đầu tham gia TNXP hoạt động tại Đoàn 559 ởchiến trường
đường 9 Nam Lào (Khe Sanh, Quảng Trị). Đólànhững năm tháng vô cùng ác
liệt. Nhiệm vụcủa bà ngày ấy làtham gia lấp hốbom, làm đường, cáng
thương binh, gùi hàng… Trong quátrình công tác, bà vàcác đồng chíkhác
nhiều lần phải đối mặt với địch vàcận kềcái chết. Cólần khi đi
gùi hàng cho bộđội không may gặp trực thăng địch vây ráp, bà vànhiều
đồng chínhanh chóng tìm hầm hoặc một vách đánào đóđểchui vào
trúẩn. Khi tìm được một cái hang nhỏ, bà lao vào đúng lúc chiếc trực
thăng của địch thảlưới xuống. Vìcái hang cạn nên hai chân bà còn
“thừa” ra trên miệng hang vàbịvướng vào lưới. Địch kéo bà lên lơ lửng
một khoảng thìrớt xuống do bà vùng vẫy, đạp mạnh. Bà tiếp tục chạy
đến nơi khác vàthoát khỏi tay địch trong gang tấc…
Nhớ mãi “lễ cưới 7 người”
Cựu TNXP Nguyễn Hồng Hóa (xã Tân Hưng, Bến Cát) tham
gia TNXP năm 1970, công tác tại chiến trường B, đơn vị771 thuộc Khu ủy
TrịThiên. Cứđến ngày truyền thống lực lượng TNXP, ông lại nhớvềkỷ
niệm ngày cưới của mình. Lúc bấy giờchiến sựđang diễn ra ác liệt,
đặc biệt tại khu vực Làng Vây, Khe Sanh (Quảng Trị). Giữa bom đạn chiến
tranh khốc liệt như vậy thìông… lấy vợ. Vợông cũng làmột TNXP. Hồi
đó, vợ chồng ông không kịp làm giấy kết hôn màchỉcógiấy xác nhận
của đơn vị. “Tôi nhớmãi hôm diễn ra lễ cưới ởtrong một khu rừng rậm.
Ngoài cô dâu vàchúrểcòn cótất cả… 5 khách mời. Đólànhững đồng
chílãnh đạo, cócảmột đồng chíởTỉnh ủy Quảng Trịlúc bấy giờ. Lễ
cưới diễn ra nhanh chóng nhưng đầy ýnghĩa vàlàkỷ niệm sâu sắc màtôi
thường nhắc lại với đồng đội, con cháu sau này”, ông Hóa nhớ lại.
Tích cực chăm lo cho hội viên
Trên cương vị là Chủtịch Hội Cựu TNXP Bến Cát, những
năm qua, bà Lê ThịHội (cựu TNXP) cùng Ban Chấp hành hội tích cực thực
hiện phong trào “Lálành đùm lárách”, “Vìnghĩa tình đồng đội”; phát
động hội viên tham gia xây dựng quỹ tương trợ“Nghĩa tình đồng đội”,
hỗtrợhội viên cóhoàn cảnh khókhăn. Hội đãxây dựng quỹ, vận động được
46 triệu đồng giúp 11 hội viên vay làm kinh tếgia đình với lãi suất
thấp. Từnguồn lãi suất vàvận động các Mạnh Thường Quân, hội
đãtổchức thăm hỏi các hội viên ốm đau, cóhoàn cảnh khókhăn, bệnh
tật… Phong trào đãtạo được ấn tượng đẹp cũng như xây dựng mối đoàn
kết, thân ái giữa các hội viên. Hội đang dần trởthành mái ấm thứhai
của các hội viên trên địa bàn huyện.
Phát huy tinh thần TNXP
Sau khi xuất ngũ trở
về, anh Dư Hoàng Thuấn (phường Phú Thọ, TP.TDM) tìm đến với Đội TNXP. Năm 2010,
anh đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng bãi xe Thới Hòa (Bến Cát). Đầu năm 2012, do nạn
“đinh tặc” hoành hành nên Đội TNXP Bình Dương cho ra mắt tổ phòng chống rải
đinh (PCRĐ), anh Thuấn được giao làm tổ trưởng. Ở vị trí này, anh có điều kiện
tham gia tuần tra với lực lượng cảnh sát giao thông, nắm tình hình thực tế về nạn
“đinh tặc”, từ đó lên ý tưởng cùng anh em sáng chế thành công xe hút đinh. Hoạt
động của xe hút đinh đem lại hiệu quả, nhận được sự tin tưởng cao của người
dân.
Anh Dư Hoàng Thuấn (bìa phải) nhận giấy khen của Tỉnh đoàn vì có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Đội TNXP Bình Dương
Anh cùng Đội Dịch vụ công ích xây dựng 4 bãi xe tại trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Quốc tế Miền Đông, ký túc xá Đại học Quốc tế Miền Đông và Siêu thị CitiMart. Anh còn nhận nhiệm vụ phối hợp cùng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, đứng chốt giờ cao điểm.
Bằng sự tâm huyết và những cống hiến của mình, anh Dư Hoàng Thuấn vinh dự được nhận bằng khen Thủ lĩnh thanh niên xuất sắc giai đoạn 2009-2011 của tỉnh và nhiều giấy khen khác.
T.DŨNG - T.LÊ