Những phụ nữ có tấm lòng vàng!

Cập nhật: 09-03-2010 | 00:00:00

Họ có những điểm chung: cùng làm nội trợ, kinh tế gia đình khó khăn nên cũng phụ chồng “kiếm đồng vô đồng ra” lo cho cuộc sống. Nhưng rồi cái duyên... buôn bán đến và họ trở thành những người kinh doanh bất động sản! Từ khó khăn đến giàu có như hôm nay tất nhiên là cả một chặng đường dài. Rồi họ cũng có điểm chung nữa là rủ nhau làm từ thiện khi việc kiếm sống không còn là mối bận tâm thường trực. Nhân ngày 8-3, xin giới thiệu về 2 người phụ nữ năng động và nhân ái này...

Chị Dương phát quà từ thiện cho người nghèoKhởi nghiệp

Chị Phạm Thùy Dương, SN 1969 quê Hà Tĩnh. Cũng như nhiều người xa quê lập nghiệp khác, thời gian đầu, cuộc sống của chị rất khó khăn. Trước năm 2000, chị Dương phụ chồng kiếm sống với tiệm tạp hóa nhỏ mở ngay tại nhà ở phường Phú Lợi, TX.TDM. Tính tình xởi lởi, thật thà nên tiệm tạp hóa của chị thường là nơi để người ta vừa ghé mua đồ vừa chuyện trò. Một lần, có người thấy chị mau mắn nên nhờ coi có ai cần mua đất thì giới thiệu dùm. Nghề “môi giới bất động sản” của chị bắt đầu từ đó.

Nghề tay trái giờ hái ra tiền hơn nên chị dành dụm số tiền có được từ hoa hồng môi giới, 2 năm sau đó chị tự mua cho mình những lô đất đầu tiên với mục đích để kinh doanh. Chia sẻ về thành công, chị Dương nói: “Nhiều người nhận xét rằng tôi có tác phong nhanh và tạo sự tin cậy ngay từ khi gặp gỡ. Đó cũng chẳng phải bí quyết gì. Khi giới thiệu bán đất, tôi đặt mình vào cương vị người mua để hiểu rõ là đang cần mua đất để làm gì. Có như vậy lúc chào giá bán đất của tôi lẫn của khách hàng ký gửi, tôi mới đáp ứng nhu cầu cũng như túi tiền khách hàng. Hiện tại, tôi đang đầu tư việc kinh doanh đất vào khu vực gần Thành phố mới Bình Dương, xã Phú Chánh, Tân Uyên...”. Trong năm mới này, chị đang mở rộng việc kinh doanh sang lĩnh vực xăng dầu...

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Hương, SN 1958 (Khu dân cư Chánh Nghĩa, TX.TDM, Bình Dương) thì cho rằng, chị thành công trong lĩnh vực bất động sản nhờ chút nhạy bén và may mắn. Chị Hương nói: “Về lĩnh vực bất động sản, tôi tự nhận mình là người... đàn em thôi. Bởi tôi cũng mới chuyển sang mua bán đất được 3 - 4 năm trở lại đây.

Chị Mỹ Hương cho biết: “Làm nghề này tôi thấy mình... mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn trước. Là phụ nữ nhưng nay tôi chủ động về tài chính, về thời gian và tôi thích công việc hiện tại của mình”...

Và làm từ thiện xã hội

Điều đáng quý là một khi không còn lo nghĩ, chạy vạy đến việc mưu sinh nữa thì những người như chị Dương, chị Hương lại hết lòng chăm lo cho việc từ thiện xã hội. Họ lấy việc đem hạnh phúc, niềm vui đến cho mọi người làm niềm vui của mình.

Có đi cùng với chị Dương hôm Tết Nguyên đán vừa qua mới thấy được tấm lòng của chị dành cho người đang khó khăn. Chỉ là làm từ thiện cá nhân, từ cái tâm của mình nhưng chị cũng chọn những đối tượng đang cần được giúp đỡ thực sự. Những người chị đến thăm, tặng quà là bệnh nhân tâm thần, trẻ mồ côi, người già neo đơn ở Trung tâm Nuôi dưỡng người già, những người làm nghề phụ hồ xa quê trong dịp tết. Dù rất bận nhưng chị vẫn tự mình đi chọn mua vải để tặng mỗi người một bộ đồ mới để họ mặc trong dịp tết ngoài ra quà còn có mì gói, gạo, đường, bánh...

Là một phật tử, chị Dương còn phát tâm cúng dường bức tượng Phật Quán Thế Âm tại công trình văn hóa Phật giáo tỉnh (khuôn viên chùa Hội Khánh). Hỏi chị là người kinh doanh, sao “dám” bỏ ra hơn một tỷ đồng để cúng dường làm tượng Phật, chị Dương cười: “Tôi đi nhiều nơi và thấy các chùa thường làm tượng Phật Quán Thế Âm. Với công trình tượng Phật nhập Niết bàn và khuôn viên chùa rộng lớn như thế, tôi nghĩ có thêm một tượng Phật Quán Thế Âm nữa thì tuyệt vời. Thế là tôi phát tâm cúng dường để làm bức tượng này. Tâm nguyện của tôi được thầy trụ trì đồng ý và tôi thấy mình làm được một việc ý nghĩa khi đóng góp chút công sức của mình để làm tượng Phật. Mọi người thường chiêm bái tượng Phật và mong muốn được Ngài ban vui cứu khổ nên tôi phát tâm cúng dường với mong muốn có nhiều người tìm được bình yên trong cuộc sống...”.

Chị Hương cũng có cách làm từ thiện hay khi chị rủ thêm nhiều người bạn nữa cùng đến các chùa mở những “gian hàng từ thiện”. Dịp tết vừa qua, thay vì đến địa phương phát quà, chị Hương cùng người thân, bạn bè đến các ngôi chùa và mở những gian hàng miễn phí. Rất nhiều gian hàng được dọn sẵn với phong phú quà tặng từ gạo, mì gói, bánh mứt... và những người nghèo được... đi chợ miễn trả tiền. Khỏi phải nói niềm vui ánh lên trên những gương mặt của những người được tặng quà một cách rất lịch sự, chu đáo như thế. Chị Hương nói: “Tết vừa qua, bằng cách làm này chúng tôi đã tặng được hơn 600 phần quà cho người nghèo tập trung đến nhận quà tại chùa Long Bửu (Thuận An) và vui khi thấy mình làm việc hữu ích...”.

Là phụ nữ, họ chịu thương chịu khó và có lòng nhân ái nên họ cũng biết nghĩ đến người bất hạnh hơn mình. Hy vọng sẽ có nhiều người tích cực tham gia làm việc thiện trong cuộc sống...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên