Những thắc mắc ngộ nghĩnh của con...

Cập nhật: 25-04-2012 | 00:00:00
Con trẻ luôn đặt câu hỏi và các mẹ trả lời muốn... khùng luôn. Cũng có khi, “bí” quá, mẹ cười trừ từ từ con hiểu...

1. Nóng quá, cả nhà đi chơi công viên. Tắm hồ bơi, dạo bộ, đá banh, ăn kem, coi ngựa đứng nhẩn nha ăn cỏ... Hai cậu nhóc hí ha hí hửng ra chiều rất chi là sung sướng.  Trẻ em khỏe mạnh, thông minh thường hay hỏi về những việc xung quanh..

Khi ngang qua hồ cá rộng, các con cứ men theo bờ kè dốc mà chúi mũi nhìn cá. Mẹ dọa:

- Coi chừng té xuống hồ không ai cứu à nghe!

- Con: Sao lại không ai cứu? Mẹ biết bơi mà?

- Ừ, mẹ biết bơi nhưng nước ở đây dơ lắm!

- Vẫn là thắc mắc của con: Nước dơ sao cá sống được? Nếu nước dơ thì cá... dơ luôn à? Biết cá dơ mà mình vẫn... ăn à?

Con làm một tràng như thế và mẹ chỉ biết... cười trừ!

2. Một lần, con đi học về nói:

- Mẹ ơi, chiều nay ở lớp, cô giảng bài về tiền là con chịu thua, không hiểu mẹ ạ.

- Sao lại chịu thua? Mình hỏi lại và ngạc nhiên sao con đã nói đến chuyện tiền bạc khi mới học lớp hai.

- Dạ, cô giáo nói về các đồng tiền. Cô nói: “Một ngàn đồng bằng mười lần trăm đồng”.

- Ừ, thì đúng rồi!

- Trời, mẹ... bị gì à? Ai lại đem 10 tờ trăm ngàn này nè (chỉ vào tờ 100.000 đồng)  đi đổi tờ này (chỉ vào tờ 1.000 đồng bạc lẻ)!

Khổ thiệt! Là vì, xưa mẹ còn xài tiền xu, hào, đồng. Hồi nhỏ mẹ vẫn xin bà ngoại 5 xu, một hào đi mua kem của mấy ông bán dạo gõ leng keng. Nay con chịu thua là phải rồi vì có thấy mấy tờ tiền nhỏ, lẻ đó đâu. Thế là mẹ phải giải thích thật cặn kẽ rằng con đã nhầm với tờ trăm đồng (không còn xài!) với tờ trăm ngàn! Rằng tiền xưa tính từ xu, hào, đồng... Rằng không ai có kiểu đổi tiền... dại như cách hiểu của con.

3. Con học về các dân tộc anh em. Ghê vậy đó, nhỏ xíu mà trong sách tiếng Việt đã có quá chừng “chủ đề, chủ điểm” - theo cách con nói, không biết học lóm từ mẹ hay cô giáo. Con hay nói: “Hôm nay con học về chủ đề Bác Hồ. Hôm nay con học về chủ đề quê hương...”.

Học các dân tộc, con hỏi thêm (bên lề!): “Tìm cho con tên nhiều dân tộc vào, mai con trả lời cô giáo”. Sau khi nghe một loạt: Vân Kiều, Tà Ôi, Tày, Nùng, Dao... thì con cắc cớ:

- Có dân tộc Dao vậy có dân tộc Kéo không mẹ?

Chuyện này thì đúng là cười trừ từ từ giảng giải!

HƯƠNG CẦN

 .

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên