Nỗi đau chưa dứt!

Cập nhật: 28-05-2011 | 00:00:00

Thông tin những ngày gần đây, thêm một cô dâu Việt bị chồng là người Hàn Quốc sát hại làm chúng ta không chỉ thương cảm mà còn xen lẫn cả sự tiếc nuối. Tiếc nuối vì kịch bản cô dâu Việt Nam bị chồng là người Hàn Quốc hành hạ, đánh đập, thậm chí không ít trường hợp bị sát hại đã lặp đi, lặp lại không ít lần, bị cộng đồng xã hội trong và ngoài nước lên án, cùng phối hợp để bàn biện pháp hạn chế, khắc phục... nhưng rồi tình trạng này vẫn còn xảy ra và vụ sau còn nghiêm trọng hơn các vụ trước.

Cô dâu ấy có tên Hoàng Thị Nam, là con út trong một gia đình có nhiều con, sau khi thi rớt THPT, cô xin gia đình vào TP.HCM vừa làm công nhân, vừa đi học thêm. Tại đây, vào tháng 4-2010, cô đã kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc 37 tuổi ở Wolgok-ri, huyện Cheongdo, tỉnh Gyongsangbuk (Hàn Quốc). Sau lễ cưới, người đàn ông này bỏ vào phong bì 3 triệu đồng đưa cho mẹ vợ...

4 tháng sau ngày cưới, Nam theo chồng sang Hàn Quốc sinh sống, thỉnh thoảng cô có điện thoại về gia đình. Sống chung cùng gia đình chồng một thời gian do mẹ chồng quá khó tính lại bất đồng ngôn ngữ, Nam cùng chồng đã ra ngoài thuê phòng ở riêng mấy tháng nay... Mẹ của Nam cho biết tối hôm trước (23-5), cô còn điện thoại về cho mẹ thông báo là đã sinh con trai vừa được 18 ngày, không đầy 24 giờ sau Nam đã bị chính chồng mình sát hại bởi hàng chục nhát dao oan nghiệt.

Được biết từ sau vụ việc cô dâu Việt Thạch Thị Hoàng Ngọc bị sát hại mà báo chí, dư luận đã từng lên án mạnh mẽ, Chính phủ Hàn Quốc đã đẩy mạnh việc kiểm tra các công ty môi giới hôn nhân. Theo đó, những người có bệnh lý về tâm thần, tiền án, tiền sự hoặc có quá khứ bạo lực đều không được kết hôn với cô dâu nước ngoài và dù cho gia đình cô dâu Việt Hoàng Thị Nam đã và sẽ được các tổ chức như Hiệp hội người Hàn Quốc tại TP.HCM, Lãnh sự quán Hàn Quốc giúp đỡ để cha mẹ cô qua Hàn Quốc làm thủ tục đem tro sau khi thiêu xác cô về Việt Nam hoặc rải xuống biển, đồng thời tích cực hỗ trợ gia đình cô về vật chất lẫn tinh thần trong những ngày đau buồn này... Nhưng mạng người là vô giá, dù có bù đắp, hỗ trợ bao nhiêu cũng không thể nào làm cho cô dâu xấu số ấy sống lại được.

Không phải người phụ nữ Việt Nam nào lấy chồng người nước ngoài cũng bị ngược đãi, bạo hành. Vẫn có nhiều cô dâu Việt lấy chồng là người Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Mỹ... và sinh con, sống hạnh phúc cùng chồng và gia đình chồng. Tuy nhiên, những năm gần đây đã có nhiều trường hợp những cô dâu Việt Nam lấy chồng nước ngoài là người Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc... bị chồng và gia đình chồng ngược đãi, sát hại vậy mà tình trạng các cô gái Việt Nam theo những đường dây môi giới chui để lấy chồng nước ngoài hình như không giảm, ngược lại theo ngành chức năng ở các địa phương - có nơi còn tăng nhiều hơn các năm trước mà nguyên nhân có thể do nhận thức của họ kém, gia đình khó khăn lại được các đường dây môi giới lấy chồng nước ngoài chui làm mờ mắt vì viễn cảnh giàu sang, sung sướng ở xứ người nên nhiều người không biết rằng hậu của những cuộc hôn nhân này thường là những bất trắc, đớn đau thậm chí là tủi nhục...

Thiết nghĩ, các cô gái trẻ hãy cẩn trọng và các bậc cha mẹ hãy cảnh giác - đừng để con em mình rơi vào những cuộc hôn nhân mà chưa đi đến hồi kết đã đẫm tràn nước mắt...

Võ Hương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên