Ơn thầy!

Cập nhật: 20-11-2020 | 08:45:26

Thế hệ hôm nay - dù điều kiện hoàn cảnh mỗi gia đình, vùng miền khác nhau song ai cũng được học hành, cũng từng cắp sách đến trường - nơi những người thầy, cô giáo ngày đêm lặng lẽ “đưa đò” tri thức, dệt từng con chữ, gieo từng nghĩa cử, đạo lý làm người... Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta tri thức để làm hành trang bước vào đời. “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy/ Ngày sau khôn lớn ơn dày biển sâu”...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này... Người thầy tốt là anh hùng vô danh... Nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”. Người căn dặn: Vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục... Nhìn lại một năm cả nước nói chung và ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) nói riêng đã chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, bão lũ, để lại hậu quả nghiêm trọng, một năm học đặc biệt trong điều kiện có những biến động, xáo trộn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, vượt qua bao gian khó, nhiều học sinh Việt Nam vẫn được vinh danh tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Đó là đội tuyển hóa học có 4/4 em đoạt HCV, xếp thứ hai thế giới, sau đội tuyển Hoa Kỳ; đội tuyển toán có 6/6 em đều đoạt giải, lần đầu tiên có một học sinh lớp 10 giành được HCV, đứng thứ tư thế giới... Riêng ngành GD-ĐT tỉnh đã có những bước vượt bậc, học sinh giỏi quốc gia đoạt 34 giải, điểm thi THPT quốc gia năm nay của Bình Dương đạt 7,84 điểm, xếp hạng nhất cả nước... Điều đó khẳng định chất lượng GD-ĐT của tỉnh đúng theo phương châm “dạy thật, học thật”, dù có những lúc phải dạy học trực tuyến, dạy học từ xa qua truyền hình, internet, điều chỉnh linh hoạt nội dung dạy học... Để có được kết quả đó, ngành GD-ĐT cùng với đội ngũ các thầy, cô giáo đã có nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn để có thể vừa bảo đảm việc dạy và học, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng với quốc tế, đòi hỏi sự nghiệp GD-ĐT phải đi trước một bước nhằm chuẩn bị nhân tài, lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trước những đòi hỏi đó, hơn ai hết gánh nặng lại đặt lên vai những người thầy cô, những cán bộ quản lý giáo dục. Thế mới thấy, tình thầy trò vốn là một tình cảm thiêng liêng cao quý, tình cảm ấy chính là nền tảng xây dựng nên đạo đức cơ bản của con người, góp phần dựng xây đất nước. Dẫu thời gian có trôi, hình ảnh của người thầy cô vẫn không bao giờ phai nhạt trong tiềm thức của tuổi học trò. Nhân ngày 20-11, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, tiếp tục lan tỏa hạnh phúc, nhân thêm niềm vui, niềm tin đến với học trò và toàn xã hội...

T.ĐỒNG

Chia sẻ bài viết
Tags
Ơn thầy

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên