Ông Phạm Thạch Cao: Người bắc “nhịp cầu” nhân ái

Cập nhật: 16-09-2020 | 07:47:38

 Khi chúng tôi hỏi từ đâu mà ông gắn bó với hoạt động từ thiện xã hội (TTXH) nhiều năm qua, ông Phạm Thạch Cao (sinh năm 1957) ngụ ấp Bình An, xã An Bình, huyện Phú Giáo, nói rằng: Làm từ thiện không chỉ bằng cái tâm, mà còn phải có lòng nhiệt tình và cả trách nhiệm. Ông muốn làm từ thiện để được góp một chút công sức giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống, ngoài ra, ông còn tích cực vận động thêm nhiều nhà hảo tâm để có nguồn lực chăm lo cuộc sống cho bà con nghèo...

 Theo anh Phạm Thạch Cao: Làm từ thiện phải xuất phát từ tâm

Xuất phát từ tâm

Ông Phạm Thạch Cao hiện là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Những người tình nguyện (NNTN) xã An Bình. Cùng địa phương thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, bản thân ông Cao và gia đình đã tích cực tham gia, đóng góp bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Trong 5 năm qua, bản thân ông đã có nhiều đóng góp vào các phong trào TTXH tại địa phương. Xuất phát từ cái tâm, ông luôn ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm hộ nghèo, cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Để chia sẻ phần nào với những khó khăn của bà con ở địa phương, hàng năm, gia đình ông đã hỗ trợ cho 1 hộ nghèo vay 20 triệu đồng không lấy lãi; tặng 4.200 quyển tập cho học sinh trường tiểu học, THCS tại xã An Bình nhân dịp khai giảng đầu năm học mới. Vào các dịp tổng kết ấp Bình An, tổng kết chi hội từ thiện, gia đình ông tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Thực hiện sự kêu gọi ủng hộ kinh phí xây tặng nhà tình thương cho những hộ khó khăn về nhà ở tại địa phương, từ năm 2015 đến nay, gia đình ông đã ủng hộ 36 triệu đồng để góp sức xây nhà cho bà Lê Thị Khu, ông Trần Văn Địch, bà Lương Thị Dung, Võ Thị Vàng...

Bắc thêm “nhịp cầu” nhân ái

Ngoài việc tự đóng góp, với vai trò là Phó Chủ nhiệm CLB NNTN xã An Bình, ông còn phối hợp với các thành viên trong CLB tích cực vận động mọi người cùng chung tay chia sẻ với người nghèo.

Trong những năm qua, hầu như năm nào CLB NNTN cũng phối hợp với địa phương vận động xây dựng 1 căn nhà chữ thập đỏ cho các hộ khó khăn về nhà ở. Tặng quà, vở cho học sinh nghèo; ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Bằng sự uy tín, luôn nhiệt tình, ông Cao đã nhận được sự tin tưởng của các nhà hảo tâm trong các hoạt động TTXH. Từ năm 2015 đến nay, ông đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp được 122,8 triệu đồng để xây nhà tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở; vận động trao tặng 24 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, già yếu trên địa bàn xã, trị giá 81,9 triệu đồng; vận động sửa nhà cho các hộ nghèo khó với tổng trị giá 58,8 triệu đồng; vận động tặng 720 phần quà hàng tháng cho hộ nghèo, khó khăn trị giá 216 triệu đồng cùng với tiền mặt 24 triệu đồng... “Mình chỉ là người “làm cầu nối” thôi, nhưng mỗi khi giúp được ai cái gì mình thấy trong lòng vui, nhẹ nhàng lắm; đặc biệt là với những người không có nhà ở, ốm đau bệnh tật...”, ông Cao nói

 HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên