Sinh con 15 tiếng sau khi biết có thai

Cập nhật: 31-07-2013 | 00:00:00

Một phụ nữ người Anh bất ngờ sinh một bé gái nặng 2 kg chỉ 15 tiếng sau khi được thông báo đang mang thai.

Cô Amanda Ross, 41 tuổi, đang đi mua sắm với chồng là anh Paul Dean thì bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội. Sau khi gặp bác sĩ, cô được chỉ đạo sang phòng một nữ hộ sinh để siêu âm. Và vợ chồng cô dường như không nói nên lời khi được thông báo đang mang thai ở tháng thứ 8.

Vợ chồng cô Amanda Ross và bé gái Chloe.

Người phụ nữ hiện thất nghiệp và chưa từng có kinh nghiệm sinh đẻ kể lại: "Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe họ nói đang có thai là cảm giác sợ hãi. Tôi nghĩ "Ôi Chúa ơi", tôi đã ngoài 40 rồi. Tôi không hề biết mình đang mang trong mình một thai nhi bé bỏng, tôi không bị mệt, ốm nghén, thèm ăn, cũng không thấy có đá hay huých nào từ bên trong cả. Vợ chồng tôi đều chưa chuẩn bị gì để chào đón một đứa trẻ".

Sau khi được thông báo đang có thai, Amanda trở về nhà khi vẫn còn triệu chứng đau bụng. Đến khoảng gần 2 giờ sáng, cô nói với anh Paul rằng cô cần phải đến bệnh viện ngay lập tức bởi bụng cô đang đau.

Theo The Sun, Amanda sau đó được chuyển bằng xe cấp cứu tới phòng sinh của bệnh viện South Hospital ở Bristol. Lúc này nhịp tim của thai nhi đang đập rất chậm và trong tình trạng nguy hiểm, vì thế các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cho cả hai mẹ con. Bé Chloe chào đời 80 phút sau đó, với cân nặng hơn 2 kg.

Amanda nằm lại bệnh viện trong 6 ngày và sau đó được xuất viện về nhà. Anh Paul, 53 tuổi, người đã gắn bó với Amanda được 14 năm, và hiện cũng chưa tìm được việc làm, nói: "Cô ấy không bị đau hay thèm ăn món gì. Tôi vẫn còn sốc và chắc phải mất một thời gian để quen dần với suy nghĩ tôi đang có con".

Theo Ngoisao

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên