Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Tác dụng phụ

Thứ ba, ngày 22/06/2010
Theo dõi Báo Bình Dương trên

– Sao mắt ông trõm lơ vậy, mất ngủ vì World Cup phải không?

– Ừ, coi xong thức trắng luôn. Thử đủ cách nhưng không ngủ lại được.

– Ông ráng chờ đi. Ở Nam Mỹ có ông tổng thống vừa tạo cho ngành truyền thông thêm một chức năng nữa: ru ngủ trẻ em. Tôi nghĩ nếu nó lan qua xứ mình, lúc đó ông cứ bật tivi lên, lắng tai nghe rồi gà gật một lát là ngon giấc.

– Hay quá, nhưng cụ thể là coi cái gì trên tivi?

– Không cần coi gì cả. Ông tổng thống này cứ lên tivi rồi nói ra rả hàng giờ đồng hồ, ông cứ nói, còn bọn trẻ thì chìm dần vào giấc ngủ.

– Nhưng đó là trẻ con, còn ru ngủ người lớn phải khác chớ?

– Khó gì, cứ cho phát những bài diễn thuyết dài dằng dặc, đại loại: “Phải làm sao... Phải làm thế nào...”, nhưng biết làm sao và làm thế nào thì chết liền! Nói về kinh tế thì phải có “thách thức và nguy cơ”, nếu là văn hoá thì “hội nhập và bản sắc”, còn an ninh nội chính hoặc chống tham nhũng thì công thức là “kiên quyết, dứt khoát...”, cứ thế giã cho vài giờ, không ngủ mới lạ! Ủa, đi đâu vậy?

- Về ngủ, ông mới ví dụ mà tôi đã muốn ngáp rồi!

 

THEO SGTT