Thắng Bilbao, Valencia vững vàng ngôi đầu Liga

Cập nhật: 03-10-2010 | 00:00:00

Valencia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Bilbao với tỉ số 2-1 trên sân nhà, qua đó củng cố chắc chắn ngôi đầu trên BXH. Aduriz và Vicente lập công cho Los Che trong khi đội khách chỉ có được bàn thắng danh dự của Gabilondo.

 

Trở lại La Liga sau trận “thua trên thế thắng” trước Manchester United hồi giữa tuần dường như sự tự tin mà các học trò của Unai Emery đã thể hiện từ đầu mùa giải càng được tăng thêm. Dù đã mất đi hàng loạt trụ cột nhưng chưa bao giờ Valencia lại thể hiện được một phong độ ổn định và ấn tượng như mùa giải năm nay.

 

Tiếp đón Bilbao trên sân nhà Mestalla, Valencia nắm hoàn toàn thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các học trò của Emery không mất quá nhiều thời gian để khẳng định sự vượt trội khi Aduriz đánh đầu mở tỉ số ngay ở phút thứ 10.

 

 Bilbao tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của Valencia

Kịch tính của trận đấu chỉ được đẩy lên cao ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khi mà sau khi Vicente nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà thì gần như ngay lập tức Gabilondo rút ngắn tỉ số với một quả đá phạt hàng rào đẹp mắt. Tuy nhiên thời gian còn lại là quá ít và Valencia vẫn bảo vệ được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.

 

Vòng 6 La Liga

 

Thứ bảy (2-10):

Zaragoza 2-2 Gijon

 

Chủ nhật (3-10):

Sociedad 1-0 Espanyol

Valencia 2-1 Bilbao

Osasuna - Levante  22h

Sevilla - Atletico 22h

Villarreal - Racing 22h

Almeria - Malaga 22h

Getafe - Hercules22h

 

Thứ hai (4-10):

Barca - Mallorca 0h

Real Madrid - Deportivo2h

Với 3 điểm có được trước Bilbao, Valencia tiếp tục củng cố chắc chắn ngôi vị đầu bảng với 16 điểm sau 6 vòng đấu, một thành tích rất ấn tượng đối với một đội bóng đang ngập trong khủng hoảng tài chính. Đây thực sự là một khởi đầu như mơ đối với thầy trò HLV Emery khi họ đang dẫn đầu tại La Liga và mới chỉ để tuột mất 2 điểm.

 

Valencia chứng tỏ quyết tâm chiến thắng khi sử dụng đội hình mạnh nhất có thể vào thời điểm hiện tại với bộ đôi Mata và Pablo ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Soldado và Aduriz. Về phía đội khách, cầu thủ mà các hậu vệ Los Che cần đặc biệt quan tâm là Fernando Llorente. Chân sút mũi nhọn của Bilbao sở hữu chiều cao lý tưởng và khả năng không chiến hoàn hảo chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn cho bộ đôi trung vệ Navarro và R. Costa của đội chủ nhà.

 

Tận dụng lợi thế sân nhà, các cầu thủ Valencia chủ động dâng cao đội hình dồn ép đối phương ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Chỉ mất 2 phút, Aduriz đã có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đội khách và chân sút người xứ Basque cũng không phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng đầu tiên.

 

Ngay ở phút thứ 10, bắt nguồn từ cú đánh gót khá điệu nghệ của Pablo, Soldado nhận bóng và đã có pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi bấm bóng chuẩn xác và bên trong cho Aduriz bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Iraizoz, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà. Tỏ ra khá hưng phấn sau khi có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, các học trò của HLV Unai Emery tiếp tục nắm hoàn toàn thế chủ động trên sân và tổ chức rất nhiều đợt hãm thành nguy hiểm.

 

Tốc độ và sự khéo léo của bộ đôi tiền vệ cánh Pablo và Mata khiến cho hàng thủ to cao nhưng khá vụng về của Bilbao gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự. Phút 24, chính Mata thực hiện pha chồng cánh rất thông minh cho Pablo băng xuống dứt điểm, đáng tiếc thủ thành đối phương đã kịp thời khép góc.

 

Không lâu sau đó, vẫn là Mata thực hiện đường chuyền nhạy cảm cho Aduriz băng xuống đối mặt thủ thành Iraizoz, đáng tiếc cú dứt điểm vào góc xa của cựu cầu thủ Mallorca lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút cuối cùng của hiệp 1, Aduriz tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn sau quả tạt chính xác của Pablo. Có thừa thời gian khống chế bóng và quan sát nhưng đáng tiếc pha dứt điểm cuối cùng của “số 11” lại chỉ làm tung mép lưới khung thành Bilbao, khép lại hiệp đấu đầu tiên.

 

Sau hiệp 1 tỏ ra khá lép vế và không tạo được pha bóng nào đáng chú ý, bước sang hiệp 2, HLV Caparros quyết định tung Susaeta vào sân thay cho Pablo Obraiz, cầu thủ đã thi đấu khá nhạt nhòa. Sự có mặt của tiền vệ mang áo số 14 đã giúp cho đội khách kiểm soát tốt khu vực trung tuyến và thi đấu khởi sắc hơn hẳn.

 

Nhưng chừng đó là chưa đủ bởi vì dù cầm được nhiều bóng nhưng đội bóng xứ Basque vẫn tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà. Tình huống sóng gió đầu tiên của hiệp 2 vẫn đến từ Valencia ở phút 57, tiền vệ Topal có quả tạt bóng tầm thấp bằng chân trái rất khó chịu vào bên trong, đáng tiếc pha băng vào đá nối của Soldado lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

 

Dấu chấm hết cho đội khách chỉ đến vào phút bù giờ thứ 2 của trận đấu sau một pha phản công mẫu mực của Valencia. Dominguez có tình huống đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi chuyền bóng chính xác cho Vicente, sau một loạt pha xử lý kỹ thuật, tiền vệ cánh trái của Los Che dễ dàng đưa bóng vào lưới nhân đôi cách biệt lên thành 2-0.

 

Gần như ngay lập tức sau đó, Gabilondo nhen nhóm lại hy vọng cho đội kháchvới một cú đá phạt hàng rào đẹp mắt hạ gục thủ thành Ceasar, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1. Tuy nhiên thời gian còn lại là quá ít để Bilbao có thể làm nên chuyện, chung cuộc Valencia giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

 

Đội hình thi đấu:

 

Valencia: César, Bruno, David Navarro, Ricardo Costa, Mathieu, Pablo (Feghouli, 82’), Topal, Manuel Fernandes, Mata (Vicente, 65’), Aduriz, Soldado ( Dominguez, 75’).

Athletic Bilbao: Iraizo, Iraola, San José, Aitor Ocio, Aurtenetxe, Gurpegui, Orbaiz (Susaeta, 46’), Javi Martínez (Muniain, 68’), Gabilondo, Igor Martínez (Toquero, 59’), Llorente.

Bảng xếp hạng La Liga 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Valencia

16

6

5

1

0

11-4

2

Villarreal

12

5

4

0

1

10-4

3

FC Barcelona

12

5

4

0

1

9-4

4

Real Madrid

11

5

3

2

0

6-1

5

Atletico Madrid

10

5

3

1

1

9-4

6

Espanyol

9

6

3

0

3

5-9

7

FC Sevilla

8

5

2

2

1

7-5

8

Hercules

7

5

2

1

2

5-3

9

Athletic Bilbao

7

6

2

1

3

9-9

10

Getafe

7

5

2

1

2

8-8

11

RCD Mallorca

7

5

2

1

2

4-5

12

Real Sociedad

7

6

2

1

3

6-9

13

FC Malaga

6

5

2

0

3

11-11

14

UD Almeria

5

5

1

2

2

4-4

15

Sporting Gijon

5

6

1

2

3

6-11

16

CA Osasuna

4

5

1

1

3

3-5

17

Racing Santander

4

5

1

1

3

3-6

18

UD Levante

4

5

1

1

3

4-10

19

Deportivo

3

5

0

3

2

2-5

20

Real Zaragoza

3

6

0

3

3

5-10

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên