Thái Thùy Linh: "Từng rơi nước mắt trong đơn độc"

Cập nhật: 04-12-2010 | 00:00:00
Ai cũng có lúc rơi nước mắt trong đơn độc, là phụ nữ lại càng thế. Tôi thường không muốn khóc trước mặt người khác nên lại càng hay khóc một mình. Ôm con sẽ làm mình cảm thấy mạnh mẽ hơn vì mình cần phải như thế. Vừa đảm đương trách nhiệm làm mẹ, vừa tất bật lo cho cuộc sống với những chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng Thái Thùy Linh vẫn không quên vai trò là một ca sĩ. Thời gian gần đây những bài báo liên quan đến chị chỉ xung quanh vấn đề yêu và cưới, chuyện có em bé, chuyện mang bầu… Là một ca sĩ, mà thông tin chỉ xoay quanh chuyện một bà mẹ đơn thân, chị có thấy hơi quá tải?Chính tôi cũng thấy quá tải. Nên đó chính là lý do khoảng ba tháng gần đây hầu như tôi từ chối trả lời phỏng vấn, thậm chí cả những chương trình talk show trên truyền hình nữa. Tôi đành nói các phóng viên thông cảm vì sản phẩm âm nhạc mới của tôi chưa xong nên không muốn trả lời.Những thông tin như thế phủ khắp mặt báo, khiến không ít luồng ý kiến cho rằng chị dùng chuyện con cái, chuyện cá nhân để đánh bóng tên tuổi, chị có biết dư luận như vậy không?

Nói thật là khi bị nghĩ như vậy, tôi cũng không ngạc nhiên. Vì thực tế là showbiz Việt đầy rẫy những chuyện như thế. Bản thân tôi cũng đã từng được người này người nọ gợi ý tôi nên kiếm chuyện mà làm scandal cho nó "hot". Tôi chỉ nghĩ, đơn giản, đích sống của tôi hướng đến chiều sâu, nên tôi không định xây dựng tên tuổi bằng váng mỡ. Nếu tôi dùng con để đánh bóng thì tôi đã làm sớm hơn nhiều, ngay khi tôi đi hát trở lại chứ không phải đợi đến khi em bé được một tuổi như thế đâu.Được làm mẹ, là một hạnh phúc vô bờ của người phụ nữ, chị chắc không phải là ngoại lệ, những điều gì khiến chị thay đổi nhiều nhất, kể từ khi chị có con?Tôi có nên từ chối trả lời câu hỏi này, để mọi người đỡ cảm thấy "quá tải" về chuyện mẹ con tôi không nhỉ? Mà đấy, khi tôi nói câu này thì câu trả lời đến rất tự nhiên rồi. Thay đổi lớn nhất, đó là tôi thực tế hơn rất nhiều. Đôi khi đến mức phũ phàng.Trước đây chị nói chưa thể kết hôn vì người ấy đang thích hợp làm người yêu hơn, thời gian trôi qua, chuyện tình cảm của chị hiện đang ở trạng thái nào?Đang ở trạng thái mỗi người một nhà, một việc, một cuộc sống riêng. Duy có con là chung.

Trở lại với album mới nhất, chị đã ấp ủ cho album này lâu chưa?Album này nếu nói là "ấp ủ" lâu nhất thì có vẻ sang quá. Nói thô kệch một chút, đây là dự án mà tôi bị "ngâm tôm" lâu nhất. Và là album mà tôi dính nhiều việc đen đủi nhất. Trong quá trình thực hiện nó, tôi mất một ít tình cảm, mất một số tiền, mất rất nhiều niềm tin, có lúc còn suýt mất cả bạn bè. Nói thế chắc bạn cũng phần nào đoán được tôi đã vất vả thế nào khi "thai nghén" nó rồi. Hi vọng album này phát hành sẽ mở ra một trang khác trong cuộc sống của tôi.Xuất phát từ ý tưởng nào, khiến chị nảy sinh làm một album nhạc cách mạng với cách thể hiện táo bạo như vậy?Bạn có tin không, nếu tôi nói là xuất phát từ tình yêu? Tôi đã từng không ưa nhạc Cách mạng lắm, vì thấy nó già, khuôn sáo lắm, nghiêm trang quá, tôi sợ! Nhưng hóa ra chính khi tôi tưởng là tôi ghét thì tôi lại nhận ra tôi đang yêu, và chính vì yêu nên tôi mới có những bức xúc như thế. Bạn có thể hình dung thế này, tôi thấy người mình yêu cứ giữ mãi một phong cách, rất buồn tẻ và cũ kỹ, trong khi hoàn toàn có thể sửa soạn một bộ mặt, một phong cách trẻ trung hiện đại hơn. Và thế là tôi quyết định bắt tay vào làm "stylist" cho nhạc Cách mạng - cho tình yêu của tôi.Những ca khúc trẻ không còn là mảnh đất  để Thái Thùy Linh khai phá nữa sao, hay chị thấy cạn vốn bài cho chị rồi?Những năm trước thì đúng là có nhiều lúc tôi loay hoay vì tìm bài dòng pop - rock rất khó, rất ít. Nhưng tình hình bây giờ khác rồi, nhạc sỹ trẻ và giỏi bây giờ nhiều lắm, sợ gì cạn bài. Ngay sau khi công việc sản xuất Vol.3 "Linh lính" này ổn ổn là tôi đã bắt đầu tìm kiếm bài vở cho Vol.4 rồi.

Cũng không ít ý kiến thẳng thừng cho rằng chị đang cưỡng bức nhạc cách mạng, chị phản ứng thế nào?Tôi tôn trọng mọi cảm xúc của khán giả đối với album của tôi. Còn cưỡng bức hay không, phải chờ khi album của tôi phát hành đã.Chị kỳ vọng gì ở album này, sau một thời gian khá dài im hơi lặng tiếng trên sân khấu âm nhạc?Tôi kỳ vọng đây sẽ là sự trở lại ghi đậm dấu ấn của tôi trong làng nhạc. Tôi muốn được nhắc đến như một nghệ sỹ sáng tạo và tâm huyết. Tôi muốn tên tôi được nhắc đến không chỉ bởi khán giả mà còn bởi giới chuyên môn, cho dù là khen hay chê. Thái Thùy Linh luôn thể hiện là một người phụ nữ cứng cỏi, mạnh mẽ. Nhưng khi đối diện với những thị phi, dư luận... đã bao giờ chị rơi nước mắt trong đơn độc? Ai cũng có lúc rơi nước mắt trong đơn độc, là phụ nữ lại càng thế. Tôi thường không muốn khóc trước mặt người khác nên lại càng hay khóc một mình. Ôm con sẽ làm mình cảm thấy mạnh mẽ hơn vì mình cần phải như thế. Cuộc sống hiện tại của Thái Thùy Linh có thể được hình dung một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ như thế nào?Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Bận rộn, lắm âu lo nhưng niềm vui nhiều gấp trăm lần nỗi buồn. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có.

Theo Ngôi Sao

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên