Thêm lời cảnh giác đối với bạn trẻ về mạng lưới bán hàng đa cấp

Cập nhật: 12-02-2011 | 00:00:00
Mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng thế nhưng không ít bạn trẻ tiếp tục rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang” vì lỡ nghe lời dụ dỗ của các nhân viên bán hàng đa cấp vẫn còn tiếp diễn. Mới đây, 2 nữ sinh viên (SV) trường đại học (ĐH) Bình Dương và ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đến gặp chúng tôi để bày tỏ nỗi khổ của mình.Đưa cho tôi xem chiếc đồng hồ trị giá 1,7 triệu đồng mà SV T.T đã phải cầm cố giấy tờ xe, bằng lái, dây chuyền, điện thoại di động mới đủ tiền mua để có thể gia nhập mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty TNHH H.T.Đ, trên đại lộ Bình Dương, T.T bức xúc: “Nắm bắt tâm lý SV chúng em muốn thử sức mình trong môi trường năng động và hay lo lắng cho tương lai sau khi ra trường, những nhân viên bán hàng đa cấp dùng những lời lẽ khoa trương để vẽ ra viễn cảnh SV ra trường phải chịu thất nghiệp nếu không có kinh nghiệm làm việc từ thực tế, khi gia nhập mạng lưới có cơ hội trải nghiệm, lại có khoản thu nhập rất cao, chỉ bằng một sự đầu tư ban đầu không đáng kể để mua một sản phẩm gọi là tạo niềm tin cho công ty về sự quyết tâm của mình mà thôi. Khi tạo được thu nhập 5 triệu đồng/tháng, SV sẽ được công ty cấp cho bằng kỹ năng thuyết phục và kinh doanh... vì thế, SV rất mê và rất muốn thử sức”. Cứ như thế, hết lượt bạn trẻ này đến bạn trẻ khác “bị dụ” vì nghĩ rằng mình có thể tạo được kỳ tích nào đó từ khi còn rất trẻ!Thế nhưng, sau khi cầm cố hết tài sản có thể, những bạn trẻ này mới ngộ ra rằng không có môi trường năng động, không có thu nhập cao như những viễn cảnh mà họ được vẽ ra trước đó, mà các bạn buộc phải lao vào cuộc săn tìm và lôi kéo cho bằng được người nào đó gia nhập mạng lưới như mình và tất nhiên mục tiêu cuối cùng là phải làm sao cho họ mua sản phẩm. Những việc đó, thật sự không phải dễ. Những SV này bức xúc vì họ bị dụ nên bỗng dưng “mắc nợ” vì đã phải bán, cầm cố tài sản để gia nhập mạng lưới. Trong khi đó, những sản phẩm mua được, khi đem ra tiệm bán hoặc cầm cố thì không nơi nào chịu mua vì cho rằng “đó là đồ giả”. Theo các SV này cho biết thì 80% những người vào đây đều là SV các trường cao đẳng, ĐH tại Bình Dương; 20% còn lại là thanh niên công nhân, lứa tuổi chủ yếu từ 18 - 30 tuổi. Hiện tại, để gia nhập mạng lưới, mỗi người phải mua chiếc máy lọc nước, trị giá gần 4,5 triệu đồng. Đối tượng săn đuổi của các nhân viên bán hàng đa cấp là SV các trường ĐH, cao đẳng, người dân các tỉnh miền Tây và Bình Phước. Nhiều người còn được hướng dẫn là mua sản phẩm này về để lọc nước rồi đổ vào bình bán cho mọi người sử dụng. Những chuyện bức xúc về mạng lưới bán hàng đa cấp không phải là lần đầu được nhắc đến vì trên các phương tiện thông tin đại chúng không ít có nhiều bài viết cảnh báo đối với mọi người, thế nhưng mỗi ngày những nhân viên của mạng lưới bán hàng đa cấp vẫn ra sức hoạt động và vẫn có nhiều người mắc phải. Mong rằng một lần nữa, đây sẽ là bài học và là lời cảnh tỉnh đối với mọi người và nhất là các bạn trẻ, cần có sức “đề kháng” đối với những lời có cánh của những nhân viên bán buôn đa cấp.    THANH HOÀI 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên