Thêm trường hợp cha mẹ da đen sinh con da trắng

Cập nhật: 16-05-2011 | 00:00:00
Các bác sỹ và y tá nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Ngay cả khi đứng bên giường của vợ và nhìn vào mắt đứa con mới sinh lần đầu tiên, người cha Francis Tshibangu, 28 tuổi, cũng không tin nổi vào mắt mình. Ảnh minh họa Francis cho hay: “Tôi nắm chặt tay của Arlette khi họ bế Daniel ra khỏi tay cô ấy. Nó vẫn còn đỏ hỏn nhưng khi tôi nhìn thấy màu da của cháu là màu trắng và tóc cháu màu vàng hoe, thì miệng tôi cứ há cả ra.”Xác suất trên thực tế là cứ 1 triệu trường hợp trẻ sinh ra mới có một trường hợp giống như của cặp vợ chồng Francis và Arlette; tức là hai người hoàn toàn không có mối quan hệ nào với người da trắng nhưng lại sinh ra đứa con da trắng. Trước đó, cặp vợ chồng này đã có một đứa con trai da đen hai tuổi tên là Seth.Francis tâm sự: “Ý nghĩ đầu tiên của tôi là “Ôi, liệu đây có thực sự phải con của mình?” Tôi ngạc nhiên đến mức không nói lên lời mà chỉ có thể nhìn các bác sỹ, những người lúc đó cũng chỉ biết nhìn nhau và cho rằng đứa trẻ không phải là con tôi. Sau đó, Arlette và tôi nhìn nhau rồi mỉm cười. Tôi biết cháu là con tôi. Tôi không hề nghi ngờ gì về vợ mình cả.”Còn Arlette, 25 tuổi, thì cho biết: “Khi sắp sinh cháu thứ hai, tôi chờ đợi cảnh chúng tôi sẽ có một tiểu Seth nữa… người cũng có màu da đen như chúng tôi. Tuy nhiên, tôi không biết tại sao lại xảy ra điều này. Song khi cháu nằm trong tay tôi, tôi thấy vô cùng yêu cháu. Giống như bất kỳ bà mẹ nào khác, mối quan tâm lớn nhất của tôi là cháu được khỏe mạnh.”Các chuyên gia sản khoa miêu tả ca sinh này là “trường hợp đặc biệt” và không thể giải thích tại sao cặp vợ chồng trên lại có một đứa con da trắng và một đứa con da đen.Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên