Thi đấu hơn người, Arsenal hạ hục Man “xanh” trên sân khách

Cập nhật: 25-10-2010 | 00:00:00

Nhờ lợi thế thi đấu hơn người trong gần như suốt trận, Arsenal đã đánh bại Man City 3-0 nhờ các pha lập công của Nasri, Song và Bendtner. Kết quả này giúp Arsenal vượt qua chính đối thủ để chiếm ngôi nhì bảng Premier League.

 

Trong 3 lần hành quân tới The City of Manchester gần đây, Arsenal đều phải ra về với những thất bại thảm hại. Mùa trước, “Pháo thủ” gục ngã 2-4 trong cuộc đọ sức mà dư âm của nó còn kéo dài sau đó, liên quan đến vụ Adebayor có hành động đạp vào mặt đồng đội cũ Van Persie và sau đó là màn ăn mừng đầy tính khiêu khích trước các CĐV Arsenal.

 

Trước lần chạm trán này, Man City đang có phong độ khá cao khi đứng thứ hai trên BXH và từng vượt qua hai “đại gia” khác là Liverpool và Chelsea. Bởi vậy, cùng với những ký ức buồn gần đây, ít người dám nghĩ tới một chiến thắng dành cho đoàn quân của HLV Wenger tại City of Manchester.

 

 Arsenal đã "phục thù" thành công thất bại ở mùa trước

Vòng 9 Premier League

 

Ngày 23-10:

Tottenham 1–1 Everton

Birmingham 2–0 Blackpool

Chelsea 2–0 Wolverhampton

 

Sunderland 1–0 Aston Villa

West Brom 2–1 Fulham

Wigan 1–1 Bolton

West Ham 1–2 Newcastle

 

Ngày 24-10:

Stoke City 1–2 MU

Liverpool 2–1 Blackburn

Man City 0-3 Arsenal

Nhập cuộc đầy chủ động nhưng rồi chiếc thẻ đỏ ở ngay phút 5 của trung vệ trẻ Boyata đã khiến Man City rơi vào thế bất lợi và hoàn toàn bị Arsenal đánh gục. Nasri mở tỷ số cho đội khách ở phút 21 và bất chấp những nỗ lực của Man “xanh” trong hiệp hai, với sự tăng cường Adebayor cũng như Balotelli, đội khách không chỉ giữ sạch mành lưới mà còn có thêm hai bàn thắng nữa nhờ công Song (61’) và Bendtner (88’)

 

Trở lại những diễn biến chính của trận đấu, với lợi thế sân nhà, Man City không ngần ngại dâng lên tấn công “phủ đầu” Arsenal. Phút 2, Tevez nỗ lực đi bóng qua Djourou bên cánh trái rồi căng ngang vào trong để Silva thực hiện pha đánh gót kỹ thuật. May mắn cho Arsenal là thủ môn Fabianski kịp phản xạ cứu thua.

 

Bước ngoặt trận đấu sớm đến ngay phút 5 khi hậu vệ 19 tuổi Boyata bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với tiền đạo Chamakh trong tình huống chân sút người Ma rốc có cơ hội để đối mặt với thủ thành Joe Hart.

 

Với lợi thế về quân số, Arsenal dần chiếm lĩnh thế trận và vây hãm cầu môn Man City. Đội trưởng Fabregas vẫn là “ngòi nổ” trong những pha tấn công của “Pháo thủ”. Phút 18, xuất phát từ đường kiến tạo của tiền vệ người TBN, Sagna băng xuống tạt bóng vào trong để Djourou dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà.

 

Dù vậy, chỉ 2 phút sau, đội khách cũng tìm được bàn mở tỷ số. Nasri và Arshavin phối hợp bật tường trung lộ “xé toang” hàng thủ Man City trước khi cầu thủ người Pháp làm tung lưới Joe Hart bằng cú sút hiểm hóc vào góc gần.

 

Man City nỗ lực phản công nhưng với việc chỉ cắm 1 mình Tevez ở phía trên, đội chủ nhà không thể gây được áp lực lên Arsenal, nhất là trong thế thiếu người. Tình huống nguy hiểm đáng kể mà Man “xanh” tạo được là cú sút kỹ thuật của Richards ở trước vòng cấm nhưng bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.

 

Phút 40, Fabregas bị Kompany phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội khách được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, thủ quân của Arsenal lại không thể thắng được thủ môn Joe Hart trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho “Pháo thủ”.

 

Sau giờ nghỉ, HLV Mancini tung Wayne Bridge rồi Adebayor vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho đội chủ nhà. Man City đã tạo được một số pha hãm thành nguy hiểm có thể san bằng tỷ số nhưng Silva rồi Adebayor hoặc bị Fabianski hóa giải, hoặc dứt điểm chệch đích.

 

Không tận dụng được cơ hội, Man City phải chịu bàn thua thứ hai ở phút 66. Bridge cản phá không dứt khoát đường chuyền của Fabregas cho Chamakh, đưa bóng đến đúng vị trí của Song và tiền vệ này nhanh chân tung cú sút quyết đoán hạ gục Joe Hart, nâng tỷ số lên 2-0.

 

Tiền đạo tân binh Balotelli sau đó được tung vào sân nhưng hàng công của Man City vẫn không sao tìm được mành lưới Arsenal. Trong khi đó, đội khách tận dụng rất tốt chiến thuật phòng ngự phản công hiệu quả. Hai phút trước khi kết thúc trận đấu, tiền đạo dự bị Bendtner ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal sau pha kiến tạo của Nasri.

 

Đội hình thi đấu

 

Man City: Hart - Richards, Kompany, Boateng, Boyata - Milner, Barry (Balotelli 72’), Silva, De Jong, Yaya Toure (Bridge 46’) - Tevez (Adebayor 52’).

Arsenal: Fabianski - Sagna, Squillaci, Djourou, Clichy - Fabregas (Walcott 85’), Nasri, Denilson, A Song, Arshavin (Rosicky 70’) - Chamakh (Bendtner 84’).

 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

22

9

7

1

1

25:2

2

FC Arsenal

17

9

5

2

2

21:10

3

Manchester United

17

9

4

5

0

20:12

4

Manchester City

17

9

5

2

2

12:8

5

Tottenham Hotspur

15

9

4

3

2

11:8

6

West Bromwich

15

9

4

3

2

13:15

7

AFC Sunderland

12

9

2

6

1

8:7

8

Bolton Wanderers

12

9

2

6

1

13:13

9

Newcastle United

11

9

3

2

4

14:13

10

Aston Villa

11

9

3

2

4

9:13

11

FC Everton

10

9

2

4

3

9:8

12

Birmingham City

10

9

2

4

3

10:12

13

Stoke City

10

9

3

1

5

10:13

14

FC Blackpool

10

9

3

1

5

13:20

15

Wigan Athletic

10

9

2

4

3

7:16

16

FC Fulham

9

9

1

6

2

10:11

17

Blackburn Rovers

9

9

2

3

4

8:10

18

FC Liverpool

9

9

2

3

4

9:14

19

Wolverhampton

6

9

1

3

5

8:15

20

West Ham United

6

9

1

3

5

7:17

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên