Thua ngược Bayern Munich 1-2, Man City vuột Audi Cup

Cập nhật: 02-08-2013 | 00:00:00

  "Super Mario" Mandzukic (phải) lập công với bàn ấn định tỉ số 2-1

Có thể đội bóng đại diện nước Anh vẫn sẽ còn nuối tiếc vì quyết định có phần nặng tay của trọng tài khi kiên quyết thổi phạt lỗi dùng tay chơi bóng của Pablo Zabaleta trong vòng cấm, dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền của Thomas Mueller phút 66. Tuy vậy, xét về tổng thể, đội chủ nhà Bayern Munich vẫn xứng đáng với vị trí số một tại Audi Cup khi trình diễn một lối chơi toàn diện, công thủ nhịp nhàng từ dàn cầu thủ đẳng cấp mới đoạt chức vô địch Champions League cách đây chưa lâu. Trên phương diện một giải đấu giao hữu, Man City chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng dù không thể có được chiếc cúp thứ nhì trong vòng một tuần – chắc chắn danh giá hơn Barclay Asia Trophy Cup tại Hồng Kông – khi HLV Pellegrini giới thiệu được diện mạo mới của The Citizens, một thế lực hứa hẹn sẽ rất đáng gờm trên mọi mặt trận ở Permier League lẫn đấu trường châu lục.

Nếu như một ngày trước đó, bộ ba tân binh Jesus Navas, Fernandinho và Stevan Jovetic đã làm bùng nổ Allianz Arena trong chiến thắng đậm đà 5-3 trước AC Milan thì ở trận đấu vừa kết thúc rạng sáng 2-8 (giờ VN), một gương mặt mới khác là Alvaro Negredo còn để lại ấn tượng đậm nét hơn. Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer mới có thể bảo vệ nguyên vẹn mành lưới Bayern trong gần một giờ thi đấu trước sự tấn công dữ dội của đội khách Man City, trong đó, Negredo bị từ chối gần nửa tá cơ hội. Dẫu vậy, đến phút 61, Neuer cũng bị khuất phục bởi pha đi bóng khéo léo rồi kết thúc bằng cú sút đẳng cấp của Negredo.

Chỉ tiếc là niềm vui của đội khách chỉ kéo dài được vài phút khi Pablo Zabaleta chạm bóng như một VĐV bóng chuyền trong nỗ lực tranh chấp với đối phương trong vòng cấm phút 66. Phạt đền, và Mueller dễ dàng đánh lừa thủ thành Pantilimon trên chấm 11 mét. Cũng chính Mueller vài phút sau đó, thực hiện đường chuyền như đặt bên cánh phải để chân sút dự bị Mario Mandzukic bật cao đánh đầu không thể cản phá, đưa Bayern Munich vượt lên trước 2-1.

Sau bàn thua này, Man City tràn lên tấn công dữ dội nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của đội chủ nhà. Ở phần sân bên kia, thủ thành số 2 Pantilimon cũng có một ngày làm việc vất vả trước các chân sút Bayern.

Tưởng chừng đôi bên đã phải bước vào loạt đá luân lưu để quyết định thứ hạng nếu như Edin Dzeko thành công trong pha kết thúc phút 88, buộc thủ môn Neuer cua Bayern phải tung người cản phá bóng bằng đầu ngón tay. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và chung cuộc, Bayern xứng đáng bước lên bục chiến thắng ngay trên sân nhà Allianz Arena.

Ở trận tranh hạng ba trước đó, AC Milan vượt qua đại diện Nam Mỹ Sao Paulo với tỉ số sít sao 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Kingsley Boateng dù Milan không thật sự vượt trội so với đội bóng Brazil.

Theo NLĐ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên