Thưởng ngoạn “hồ Gươm”ở Bình Dương

Cập nhật: 02-07-2014 | 09:28:01
Nếu ai chưa có dịp đến với hồ Gươm Hà Nội (hồ Hoàn Kiếm), có thể tham quan một “phiên bản” của hồ Gươm được tái hiện chân thực ở phường Lái Thiêu, TX.Thuận An (Bình Dương).Với diện tích 5 ha, hồ Gươm do Công ty CP Giày Thái Bình đầu tư và xây dựng, dựa trên một hồ nước tự nhiên nằm ngay trong khu phức hợp “Một thoáng hồ Gươm” rộng 26,4 ha. Mặc dù, hồ không được rộng và cổ kính ngàn năm như hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô, nhưng dường như hình ảnh của di tích nổi tiếng này đã được tái dựng một cách rất chân thực và sống động bởi những đường nét của nó đã được những con người tâm huyết thổi hồn vào rất tinh tế và sáng tạo, tạo nên một nét đẹp thật nên thơ.  Một góc “hồ Gươm” ở Bình Dương Đến đây, chúng ta sẽ bị cuốn hút bởi nét đẹp y như thật, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, đôi khi nghe đâu đó có vài tiếng đớp mồi của lũ cá, thấp thoáng phía xa là một tháp Rùa huyền ảo không khác gì bản gốc... Xung quanh hồ trồng nhiều cây cổ thụ nhằm tạo bóng mát và khoảng xanh ven hồ. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã tuyển chọn một số rùa vàng thuần chủng giống Việt để thả xuống hồ. Và hàng ngày, đội ngũ công nhân chuyên bảo vệ, bảo dưỡng hồ và khu phức hợp sẽ theo dõi, chăm sóc những chú rùa vàng này. Nơi đây, dần dần đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách. Nguyễn Thanh Ngân, một người dân phường Lái Thiêu chia sẻ: “Về chiều, hồ Gươm rất mát và rất lãng mạn, thật phù hợp với những ai muốn gần gũi với thiên nhiên”. Còn đối với Nguyễn Thị Thoại Anh, một người đến từ TX.Dĩ An thì: “Địa điểm này quả là lý tưởng để cùng bạn bè hội ngộ vào dịp cuối tuần nếu không có đủ thời gian để đi xa”.  Nhóm bạn của Thoại Anh đi dã ngoại ở “hồ Gươm” Bình Dương Tìm gặp quản lý hồ chúng tôi được biết, xây dựng “hồ Gươm” chỉ là bước đầu để định hình cho khu phức hợp. Với khung cảnh thiên nhiên lý tưởng giai đoạn đầu đã thu hút nhiều khách tham quan. Nhưng có một số người đến đây vui chơi lại ý thức kém, không giữ gìn vệ sinh nên dù cho có nhân viên chuyên quét dọn nhưng vẫn không thể dọn sạch được hết khu phức hợp rộng gần 30 ha này. Do vẫn còn trong tiến độ xây dựng nên đoạn đường chạy vào hồ vẫn là đất cát tự nhiên, khi mưa xuống gây trở ngại cho những ai muốn vào. Sự xuất hiện của hồ Gươm ở Bình Dương dường như đã thổi thêm một luồng gió mới cho nhu cầu giải trí của mọi người. Dù vẫn trong quá trình hoàn thiện nhưng “hồ Gươm” Bình Dương hứa hẹn là một điểm đến lý tưởng phục vụ nhu cầu vui chơi của du khách gần xa. Đặc biệt, với những người con Hà Nội xa quê khi đến đây sẽ vơi bớt nỗi nhớ một “hồ Gươm” của đất Thăng Long.LÊ NGÂN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên