Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Tin ANTT

Thứ tư, ngày 04/12/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên

 “Hiệp sĩ” phối hợp bắt trộm

 Trưa ngày 30-11, các thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường An Phú, TX.Thuận An kết hợp cùng “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, TP.TDM bắt gọn đối tượng trộm cắp xe máy khi hắn đang trên đường mang tài sản đi tiêu thụ.

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của chị Võ Thị Hiện, ngụ P.Chánh Nghĩa, TP.TDM báo tin khi chị dừng xe mua bánh mì, bất ngờ bị một thanh niên nhảy lên xe BS 61N8- 9697 của chị nổ máy phóng chạy. Nhận định đối tượng này chạy về hướng TX.Thuận An để đưa xe về các “lò” ở vùng giáp ranh tiêu thụ, anh Hải thông tin cho “hiệp sĩ” Ngô Thành Công đón lõng đối tượng. Không lâu sau, anh Công phát hiện có thanh niên phóng xe BS 61N8-9697 với tốc độ cao về hướng vòng xoay An Phú nên cùng đồng đội tiếp cận, yêu cầu đối tượng về công an địa phương làm rõ nguồn gốc xe máy. Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Nguyễn Trung Kiên, SN 1989, quê Hà Tĩnh, tạm trú TX.Dĩ An đã từng có tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi thụ án 5 năm tù ở trại giam Tống Lê Chân, Kiên được tha về khoảng 3 tháng nay, do không nghề nghiệp nên tiếp tục trộm tài sản.

Cướp bằng roi điện

Ngày 29-11, trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Tân Uyên cho biết: đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản do các đối tượng Nguyễn Thành Tâm, SN 1990; Lê Trọng Tiến, SN 1994 cùng ngụ Hóc Môn, TP.HCM và Nguyễn Phú Quốc, SN 1988, ngụ Tân Bình, TP.HCM thực hiện.

Qua điều tra, đến nay xác định được: Khoảng 7 giờ sáng 21-11, Tâm gọi điện rủ Tiến đi cướp tài sản bán lấy tiền xài và nhắc Tiến nhớ mang theo cây roi điện làm hung khí. Ban đầu, Tiến không dám nhưng do Tâm thuyết phục mãi nên đã đồng ý và gọi rủ thêm Quốc cùng đi. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Tiến chạy xe máy chở Quốc đến nhà Tâm và đưa roi điện làm hung khí. Tiến nói không tham gia mà chỉ đưa roi điện và cho mượn xe máy làm phương tiện. Quốc đưa Tiến trở về nhà rồi lấy xe máy quay lại chở Tâm đi cướp.

Do đã có thời gian làm việc ở khu vực xã Tân Hiệp, Tân Uyên nên Tâm biết có vài con đường vắng nên kêu Quốc chạy đến khu vực này tìm người đi đường để cướp xe máy. Khoảng 15 giờ chiều 21-11, khi phát hiện anh Nguyễn Tấn Beo, quê Trà Vinh ngồi trên xe máy gọi điện thoại nên chúng đảo nhiều vòng quan sát. Thấy anh Beo chỉ có một mình, Quốc yên tâm dừng xe lại. Từ trên xe, Tâm bước tới dùng roi điện kề vào cổ anh mà tấn công. Bị bất ngờ, anh Beo nhảy xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra định chống cự nhưng thấy Tâm tay cầm roi điện sấn tới nên khựng lại, nhân cơ hội đó Tâm chiếm đoạt xe máy của anh rồi chạy thoát.

Ngay sau đó, bị hại gọi điện cho anh Nguyễn Minh Cường, thành viên CLB Phòng chống tội phạm thị trấn Thái Hòa báo tin; đồng thời mượn xe máy của người dân truy đuổi theo hai tên cướp. Nhận được tin báo, anh Cường lập tức báo ngay cho Công an xã Tân Hiệp và truy đuổi theo khoảng 2km thì gặp, Tâm đã bị anh Cường bất ngờ ép xe vào lề, đối tượng vứt xe bỏ chạy bộ. Anh Cường cũng lao theo. Thấy đồng bọn gặp sự cố, Quốc dừng xe chờ rước nhưng không thành nên siết ga tháo chạy. Chạy bộ được khoảng 500m, bất ngờ Tâm rút roi điện quay lại tấn công. Không nao núng, anh Cường tránh được và tước roi điện trên tay tên cướp. Tâm lao xuống đám ruộng gần đó lẩn trốn. Hơn 10 phút sau, đối tượng đã bị “hiệp sĩ” Nguyễn Minh Cường và người dân bắt giữ áp giải đến Công an xã Tân Hiệp.

Qua truy xét, đến ngày 22-11 Công an huyện Tân Uyên đã ra quyết định bắt khẩn cấp Tiến phục vụ công tác điều tra; riêng Quốc, sau khi chạy thoát, đến ngày 27-11 đã ra Công an huyện Tân Uyên đầu thú.

LÊ TRẦN PHƯƠNG