Tóm gọn 2 tên cướp giật!

Cập nhật: 02-01-2010 | 00:00:00

Hai đối tượng Trần Tiến Quốc và Đoàn Văn Lôi bị các “hiệp sĩ” áp giải về trụ sở Công an phường Phú Hòa

Sáng 30-12, chỉ trong hơn 1 giờ, hai đối tượng Trần Tiến Quốc và Đoàn Văn Lôi đã ra tay cướp giật 2 vụ; khi chúng vừa giật thêm sợi dây chuyền thứ ba thì đã bị các “hiệp sĩ đường phố” phát hiện truy đuổi. Trên đường tháo chạy, chúng hung hãn dùng dao, ná thun bắn lại chống trả.

Anh Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cho biết: Khoảng một tháng nay, trên địa bàn TX.TDM có nhiều phụ nữ khi đang điều khiển xe máy lưu thông thường bị cướp giật dây chuyền. Đối tượng mô tả là hai thanh niên, một dáng ốm, một mập mạp, chúng ra tay rất nhanh và phóng xe mất hút để lại nỗi sững sờ cho các nạn nhân; đáng lưu ý là chúng thường xuyên thay đổi xe máy khi hành động. Để tránh bị phát hiện, có ngày chúng chạy xe máy màu đỏ, ngày điều khiển xe màu xanh và mang biển số các tỉnh phía Bắc. Khi ra tay, chúng rất ngạo mạn thậm chí còn quay lại trêu ghẹo các cô gái trước khi tăng ga bỏ chạy. Thời điểm chọn ăn hàng của chúng là buổi sáng, trên quốc lộ 13 hoặc bên trong các tuyến đường của các khu dân cư vắng người. Khi các “hiệp sĩ” đang cố tìm hiểu quy luật hoạt động của bọn này thì vào lúc 9 giờ sáng 30-12, chúng đã xuất hiện trên quốc lộ 13, lần này đi trên chiếc Yamaha Sirius BS 38N1-4072. Cả hai chạy đến đường Yersin tìm “con mồi” rồi quẹo phải ra ngã tư Tân Lập, chúng vừa đi vừa ngó ngang nhìn dọc. Chạy một hồi, chúng lại rẽ trái quay vào KDC Phú Hòa. Khi thấy chị Nguyễn Thị Hạnh đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, bất ngờ tên cầm lái ép sát xe. Gã mập mạp ngồi sau chồm người; chỉ một cú giật nhẹ, sợi dây chuyền vàng trên cổ chị Hạnh đã nằm gọn trong tay tên cướp. Khi chị Hạnh kịp định thần tri hô thì chúng đã phóng chạy một quãng xa. Ngay lúc đó, các anh: Trần Hoàng Anh, Huỳnh Thanh Hải, Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thanh Hiếu đồng loạt tăng tốc bám đuổi hai tên cướp. Không ngờ hành động của chúng bị theo dõi, hai tên cướp siết ga, chiếc xe máy chồm lên rồi lao nhanh ra đường Lê Hồng Phong. Đinh ninh bọn cướp đến ngã tư Đoàn Địa Chất sẽ quẹo trái về hướng Thuận Giao thoát về ngã tư Bình Phước, từ phía sau các “hiệp sĩ” mọp người trên xe đuổi rát. Đến ngã tư, bất ngờ tên cầm lái điều khiển xe quẹo phải chạy về hướng sân banh Gò Đậu. Phía sau 3 chiếc xe máy vẫn bám theo sát nút. Tên ngồi sau rút ra dàn ná thun quay bắn lực lượng truy đuổi. Một người dân tham gia truy bắt đã bị chúng bắn trúng ngay mặt. Bất chấp nguy hiểm, các “hiệp sĩ” vẫn bám theo. Đến ngã tư Tân Lập, phát hiện ná thun hết “đạn”, anh Nguyễn Thanh Hiếu siết ga lao xe lên áp sát. Khi kè chạy song song, anh lựa thế tung ngay một cú đạp trúng đối tượng đang trực tiếp điều khiển xe. Tên ngồi sau đã rút dao đâm vào chân anh, vết đâm bị trượt. Cú đạp của anh Hiếu đã khiến xe của chúng chao đảo rồi ngã vật ra đường. Khi các anh nhảy xuống khống chế chúng, tên ngồi sau tay cầm dao sáng quắc lăm lăm. Thái độ của tên cướp rất hung hãn, sẵn sàng tấn công bất cứ ai cản đường tháo chạy. Tuy nhiên, người dân đã đổ xô đến quá đông, lợi dụng lúc hắn lơ đễnh, anh Hiếu lao vào khống chế vật ngã tên cầm dao. Anh Nguyễn Thanh Hải, Trần Hoàng Anh cũng kịp thời khống chế tên còn lại; cả hai tên cướp đã được áp giải về trụ sở công an phường Phú Hòa.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận: đối tượng điều khiển xe máy gây án là Trần Tiến Quốc, SN 1989, ngụ Quảng Trị; tên ngồi sau điên cuồng chống trả lực lượng truy đuổi là Đoàn Văn Lôi, SN 1985, ngụ Thừa Thiên - Huế, tạm trú tại thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An. Chúng thừa nhận thường xuyên ra tay cướp giật tài sản người đi đường, chủ yếu là phụ nữ ở địa bàn TX.TDM, có ngày chúng chia nhau mỗi tên hơn 3 triệu đồng từ chiến lợi phẩm.

Ngay khi hai đối tượng này bị bắt, ngoài chị Hạnh là bị hại đã đến Công an phường Phú Hòa trình báo, còn có cô Nguyễn Thị Hồng, SN 1987, ngụ Trà Vinh. Cô Hồng xác nhận chính hai tên này đã ra tay cướp giật sợi dây chuyền của cô, trên cổ giờ vẫn còn vết trầy rướm máu. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 30-12, khi cô vừa chạy ra khỏi nhà khoảng 10 mét thì bất ngờ từ phía sau có tiếng xe máy lao đến tốc độ nhanh. Cô Hồng chưa kịp xử lý thì gã ngồi sau đã giật lấy sợi dây chuyền hơn 1,5 chỉ vàng. Cú ra tay của hắn khiến phần cổ nạn nhân trầy xước một đường dài. Ra tay xong, hắn còn quay lại cầm sợi dây chuyền lắc lư khiêu khích trước mặt bị hại. Cô Hồng cũng đã kịp nhận ra chiếc xe màu đỏ BS 38N1-4072, đây chính là xe do Lôi và Quốc điều khiển đi ăn vừa hàng bị bắt.

L.V.CHÂU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên