Tổng hợp vòng 12 giải V-League 2011: “Đại gia” rủ nhau gây thất vọng!

Cập nhật: 24-04-2011 | 00:00:00

 

Kể từ cuối hiệp 1, lợi thế tiếp tục đến với B. Bình Dương sau khi trung vệ Văn Ngân và tiền đạo Felix của đội khách lần lượt nhận thẻ đỏ rời sân vì lỗi vào bóng thô bạo. Nhờ vậy, B. Bình Dương đã dễ dàng kiểm soát toàn bộ thế trận nhưng lại bất lực trong nhiệm vụ ghi bàn. Hòa 0-0 trong một trận đấu có quá nhiều thuận lợi, tương lai của HLV Ricardo ở sân Gò Đậu ngày càng lung lay dữ dội.    SHB Đà Nẵng chưa thể trở lại mạch chiến thắng  

Đến làm khách trên sân Thống Nhất, SHB Đà Nẵng đã khởi đầu rất thuận lợi với pha ghi bàn mở tỷ số của đội trưởng Minh Phương. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp xuất hiện ở hàng phòng ngự khiến đội bóng sông Hàn phải trả giá đắt. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ may mắn giành lại 1 điểm quý giá từ pha ghi bàn ấn định tỷ số hòa 3-3 của Merlo phút 82.

 

Chiều nay đội bóng đất cố đô thực hiện một vài xáo trộn đội hình xuất phát, đáng kể nhất là quyết định để trung vệ đội trưởng Như Thanh trên băng ghế dự bị. Những điều chỉnh nhận sự, cùng lối đá tấn công hợp lý giúp V. Ninh Bình thi đấu sắc bén hơn hẳn. Liên tục duy trì được một thế trận tấn công lấn lướt trước HA Gia Lai, việc V. Ninh Bình giành chiến thắng đậm 3-0 là một phần thưởng hoàn toàn xứng dáng.   Gây thất vọng lớn nhất trong lượt đấu chiều nay chính là V. Hải Phòng, đội bóng đang sở hữu tấm HCB V-League. Được đánh giá có thực lực tốt hơn hẳn đối thủ, nhưng màn trình diễn đội bóng đất cảng để lại trên sân Hàng Đẫy chỉ là hình ảnh bế tắc cùng cực và bạc nhược về tinh thần thi đấu.

 

Trong nửa đầu hiệp một, đội bóng đất cảng cũng tạo ra một số cơ hội ghi bàn thuận lợi nhưng Thiago và Đức Dương không tận dụng tốt. Kể từ phút 30, hàng phòng ngự V. Hải Phòng liên tục mắc sai lầm trong nhiệm vụ kèm người, tạo điều kiện cho Hà Nội ACB dễ dàng ghi đến 5 bàn thắng vào lưới thủ thành Quang Huy. Trong đó có 2 quả penalty xuất phát từ những pha phạm lỗi nôn nóng của Trọng Nghĩa, Quang Huy.    V. Hải Phòng nối dài chuỗi trận thất vọng  

Để thua toàn diện 0-5 trước Hà Nội ACB, V. Hải Phòng ngày càng chìm sâu trong khủng hoảng, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng sẽ phải đối mặt với vô số những rủi ro khó lường.

 

Trong khi Hà Nội ACB giành chiến thắng tưng bừng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của đội bóng này là ĐT Long An vẫn tiếp tục trượt dài. Được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng của HLV McMenamy đã đấu hoàn toàn bế tắc và để Thanh Hóa dễ dàng “bắn hạ” với tỷ số 0-3.

 

Sau chuỗi trận gây thất vọng, chiều nay Hòa Phát HN đã tạm giải tỏa được chút ít áp lực nhờ trận hòa 1-1 trên sân Nha Trang. Người giúp đội bóng Thủ đô giành được 1 điểm quý giá là “bò mộng” Timothy. Hài lòng về kết quả trận đấu, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh bên phía đội khách rất bức xúc với tình huống phạt thẻ đỏ không rõ ràng mà trọng tài dành cho Timothy, khi cầu thủ này đang ra hiệu chờ được vào sân phút 79.  

Bảng xếp hạng sau vòng 12 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

26

12

8

2

2

21-9

2

TĐCS Đồng Tháp

22

12

6

4

2

20-16

3

SHB Đà Nẵng

22

12

6

4

2

24-15

4

Hà Nội T&T

20

12

6

2

4

20-16

5

K. Khánh Hòa

18

12

5

3

4

13-11

6

Thanh Hóa

18

12

5

3

4

21-19

7

HA Gia Lai

15

12

4

3

5

21-19

8

B. Bình Dương

15

12

3

6

3

20-23

9

V. Ninh Bình

15

12

4

3

5

13-11

10

Navibank Sg

14

12

3

5

4

13-18

11

HP Hà Nội

12

12

3

3

6

14-16

12

V. Hải Phòng

12

12

2

6

4

12-20

13

Hà Nội ACB

10

12

3

1

8

17-22

14

ĐT Long An

9

11

2

3

6

10-21

 

Theo Dân Trí
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên