Torres tỏa sáng giúp Liverbool hạ gục Chelsea

Cập nhật: 08-11-2010 | 00:00:00

Tiền đạo người TBN đã có màn trình diễn chói sáng khi ghi cả hai bàn giúp Liverpool hạ gục nhà ĐKVĐ Chelsea 2-0 trong trận Super Sunday. Kết quả này khiến The Blues chỉ còn hơn MU 2 điểm trong khi thầy trò Roy Hodgson đã leo lên nửa trên BXH.

 

Trận cầu đinh của vòng 11 rất được chờ đợi bởi cả chủ lẫn khách đều đang có phong độ khá cao và vừa trở về sau những chiến thắng thuyết phục tại đấu trường châu Âu. Sau sự khởi đầu bết bát, Liverpool đang trở lại với hai trận thắng liên tiếp gần đây ở Premier League. Trong khi đó, Chelsea vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng và mới chỉ để thua 1 trận duy nhất tại đấu trường trong nước.

 

 Torres sớm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước

Khác hẳn với hình ảnh nhạt nhòa trước đó, Liverpool đã bước vào trận đấu với sự quyết tâm và lối chơi sắc sảo đáng ngạc nhiên. Đội trưởng Gerrard, tác giả của cú hat-trick ấn tượng vào lưới Napoli hồi giữa tuần, thể hiện vai trò cầm trịch xuất sắc ở trung tuyến.

 

Vòng 11 Premier League

 

Ngày 6-11:

Bolton 4–2 Tottenham

Birmingham 2–2 West Ham

Blackburn 2–1 Wigan

Blackpool 2–2 Everton

Fulham 1–1 Aston Villa

MU 2–1 Wolves

Sunderland 2–0 Stoke

Ngày 7-11:

Arsenal 0-1 Newcastle

West Brom 0–2 Man City

Liverpool 2-0 Chelsea

Tuy nhiên, nổi bật hơn cả chính là Fernando Torres khi El Nino luôn là mối đe dọa thường trực với khung thành Chelsea. Từng 4 lần làm tung lưới Chelsea tại Anfield, chân sút người TBN tiếp tục thể hiện cái duyên của mình trong trận đấu đêm qua với hai bàn thắng rất đẳng cấp.

 

Dù rất nỗ lực trong hiệp hai và có cả sự xuất hiện của Drogba nhưng Chelsea vẫn không thể tìm được mành lưới Liverpool khi thủ môn Reina và hàng phòng ngự đội chủ nhà luôn chơi rất tập trung. Thất bại này của Chelsea khiến cách biệt giữa The Blues và MU bị rút ngắn chỉ còn 2 điểm, còn Liverpool đã leo lên vị trí thứ 9 và cơ hội áp sát Top 4 lại rộng mở.

 

Sau khi được nghỉ ngơi ở trận đấu với Napoli hồi giữa tuần, Fernando Torres đã trở lại đội hình xuất phát của Liverpool. Bên phía Chelsea, Drogba ngồi trên ghế dự bị sau khi vừa khỏi cúm. Anelka do đó thay thế “Voi rừng” ở vị trí mũi nhọn, hỗ trợ cho tiền đạo người Pháp là Kalou và Malouda, người trước đó được cho là sẽ không thể tới Anfield do chấn thương.

 

Liverpool khởi đầu trận đấu với lối chơi đầy chủ động và quyết tâm. Đội chủ nhà sớm tạo được lợi thế khi có bàn mở tỷ số ngay phút 11. Từ đường bấm bóng vào vòng cấm của Kuyt, Torres có pha chạm bóng tinh tế và vượt qua John Terry trước khi khéo léo dứt điểm qua người thủ môn Petr Cech.

 

Không có cả Lampard lẫn Essien nên tuyến giữa Chelsea tỏ ra yếu ớt và thiếu sáng tạo. Cầu thủ người Brazil Ramires hầu như không tạo dấu ấn nào trong khi Zhirkov bị đẩy vào đá tiền vệ trung tâm vốn không phải là sở trường của anh. Ở tuyến trên, Anelka phải độc lập xoay sở nhưng hiếm khi có bóng do Kalou và Malouda luôn bị theo kèm rất sát.

 

Trong khi đội khách vẫn còn chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Reina thì Liverpool tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt ngay trước khi kết thúc hiệp 1. Torres chứng tỏ anh vẫn là “khắc tinh” đáng sợ với hàng phòng ngự Chelsea khi ghi một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt.

 

Có bóng ở góc trái vòng cấm địa Chelsea, tiền đạo người TBN đi thêm một nhịp vượt qua một bóng áo xanh rồi tung cú cứa lòng điệu nghệ vào góc xa, không cho thủ môn Petr Cech một cơ hội cản phá.

 

Sau giờ nghỉ, HLV Ancelotti ngay lập tức phải tung Drogba vào sân thay Kalou, người chơi mờ nhạt trong hiệp 1. Sự điều chỉnh này giúp thế trận tấn công của Chelsea trở nên có nét và “sáng sủa” hơn hẳn khi đội khách dần gây được áp lực lên phần sân Liverpool.

 

Phút 60, Ashley Cole tạt bóng rất khó chịu vào từ cánh phải nhưng đáng tiếc là pha đánh đầu của Ramires lại đi quá cao so với cầu môn Liverpool. Ngay sau đó, Zhirkov nỗ lực đột phá trong vòng cấm và kết thúc khá căng vào góc gần nhưng thủ môn Reina đã chơi tập trung, đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

 

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Liverpool chủ động lui về phần sân nhà phòng ngự với số đông và tận dụng những pha phản công nhanh. Phút 66, nếu không có sự xuất sắc của Reina, tỷ số đã được rút ngắn xuống 1-2 cho Chelsea. Drogba đi bóng dũng mãnh bên góc phải rồi căng ngang vào trong để Malouda băng vào dứt điểm cận thành. May mắn cho The Kop là Reina kịp phản xạ cứu đội nhà khỏi bàn thua trông thấy.

 

Sau quãng thời gian bị ép sân mạnh mẽ, Liverpool dần xiết chặt lại đội hình và tổ chức phản công. Phút 70, đội chủ nhà chút nữa đã nới rộng cách biệt lên 3-0 khi Dirk Kuyt tận dụng một tình huống lộn xộn trước khung thành Chelsea xoay người dứt điểm rất nhanh. Tuy nhiên, thủ môn Petr Cech đã kịp thời dùng chân để từ chối nỗ lực của cầu thủ người Hà Lan.

 

Chelsea tiếp tục tăng cường thêm Bosingwa rồi Sturridge vào sân để tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách vẫn miệt mài với những pha triển khai bóng nhanh ở hai cánh rồi tạt vào vòng cấm nhưng không hiệu quả trước hàng thủ tổ chức tốt của Liverpool.

 

Ngoài sự xuất sắc của thủ thành Reina và sự tập trung của các hậu vệ thì đội chủ nhà còn có thêm “may mắn” làm bạn đồng hành. Phút 86, Anelka tung cú sút chéo góc rất căng ở trong vòng cấm khiến Reina không thể bắt dính. Bóng chạm tay thủ thành Liverpool rồi dội xà ngang bật ra. Drogba băng vào định đá bồi nhưng Carragher đã kịp soài người bọc lót cho thủ môn Reina.

 

Đội hình thi đấu

 

Liverpool: Reina, Konchesky, Carragher, Kelly, Skrtel, Raul Meireles (Spearing 90’), Gerrard, Maxi, Lucas, Torres (N’Gog 88’), Kuyt (Shelvey 84’).

 

Chelsea: Cech, Ivanovic (Bosingwa 70’), A Cole, Terry, Alex, Ramires, Mikel, Malouda, Zhirkov (Sturridge 76’), Kalou (Drogba 46’), Anelka.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

25

11

8

1

2

27:5

2

Manchester United

23

11

6

5

0

24:13

3

FC Arsenal

20

11

6

2

3

22:11

4

Manchester City

20

11

6

2

3

15:10

5

Newcastle United

17

11

5

2

4

20:14

6

Bolton Wanderers

15

11

3

6

2

17:16

7

Tottenham Hotspur

15

11

4

3

4

13:14

8

AFC Sunderland

15

11

3

6

2

11:12

9

FC Liverpool

15

11

4

3

4

12:14

10

West Bromwich

15

11

4

3

4

14:19

11

FC Everton

14

11

3

5

3

12:10

12

FC Blackpool

14

11

4

2

5

17:23

13

FC Fulham

13

11

2

7

2

13:12

14

Aston Villa

13

11

3

4

4

10:14

15

Birmingham City

12

11

2

6

3

12:14

16

Blackburn Rovers

12

11

3

3

5

11:13

17

Stoke City

10

11

3

1

7

10:16

18

Wigan Athletic

10

11

2

4

5

8:20

19

Wolverhampton

9

11

2

3

6

11:18

20

West Ham United

7

11

1

4

6

9:20

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên