TP.HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Cập nhật: 27-07-2019 | 10:07:11

HLV Chung Hae-soung và các học trò ôm nhau rồi chạy quanh sân Thống Nhất, sau khi hoà 2-2 ở vòng 18 V-League 2019 tối 26/7.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

HLV Chung Hae-soung (vest đen) cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị chạy ùa vào sân, ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Ở chiều ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm (áo phông đen) và các cầu thủ Hà Nội tỏ ra bình thản.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Các thành viên của TP HCM sau đó chạy vòng quanh sân để chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Đã rất lâu, sân Thống Nhất - với sức chứa khoảng 15.000 người - mới lại đông vui đến vậy.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Lão tướng Huỳnh Kesley phất cao chiếc khăn do người hâm mộ trao tặng. Tiền đạo nhập tịch là người ghi bàn cho TP HCM trong hiệp một, nhưng sau đó bị thay ra.

Không thắng nhưng kết quả hoà cũng đủ để Kesley và các đồng đội giữ vững vị trí đầu bảng với 35 điểm - nhiều hơn một điểm so với đương kim vô địch Hà Nội.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Hai mùa đầu tiên kể từ khi lên V-League, TP HCM chỉ lo trụ hạng. Nhưng mùa này, dưới sự dẫn dắt của HLV Chung, họ liên tục có mặt trong nhóm dẫn đầu. Đó là lý do khiến tính chất của cuộc đối đầu với Hà Nội trở nên đặc biệt. 

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

HLV Park Hang-seo cũng trực tiếp đến sân để theo dõi. Kết thúc trận, ông xuống bắt tay các cầu thủ Hà Nội - vốn chiếm đa số trong đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ông không gặp các cầu thủ TP HCM cũng như đồng nghiệp cũ, HLV Chung Hae-soung.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Hà Nội nhập cuộc tự tin và chơi tốt hơn trong hiệp một, nhưng TP HCM là đội ghi bàn đầu tiên. Sau khi bị thủ môn Văn Công phạm lỗi trong vòng cấm, Kesley đứng lên và thực hiện thành công quả phạt đền.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Nhưng lợi thế của TP HCM không giữ được lâu. Đầu hiệp hai, họ phải chơi thiếu người sau khi tiền vệ Đỗ Văn Thuận bị thẻ đỏ. Trọng tài cho rằng "số 14" của đội chủ nhà vào bóng bằng gầm giày với Văn Quyết.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Các nhà ĐKVĐ nhanh chóng tận dụng cơ hội, liên tục vây hãm khung thành TP HCM. Phút 63, Nguyễn Quang Hải sút chéo góc gỡ hoà 1-1 cho Hà Nội.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Chỉ năm phút sau, tiền đạo Pape Omar đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Những phút cuối, hậu vệ Nguyễn Thành Chung của Hà Nội bị truất quyền thi đấu khi phạm lỗi với tiền đạo TP HCM. Đôi bên cân bằng về con người...

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

... và tỷ số sau đó cũng được san hoà. Khi hiệp hai bước sang những phút bù giờ, TP HCM được hưởng phạt góc. Và trong tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ Nguyễn Công Thành (71) bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Văn Công.

TP HCM mừng như vô địch khi hoà Hà Nội

Các khán đài sân Thống Nhất như nổ tung, với những tiếng hô vang "TP HCM vô địch". Ở dưới sân, các cầu thủ chủ nhà cũng chạy vào sân ăn mừng như thể vừa giành Cup.

Theo Vnexpress

 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên