Christine Hà mang trong mình hai dòng máu Việt - Mỹ. Cô không bị khiếm thị bẩm sinh mà mắc một chứng bệnh hiếm gặp có tên gọi nueromyelitis optica. Chính căn bệnh quái ác này đã lấy đi gần như tất cả thị lực của Christine. Để có thể thực hiện các món ăn, Christine luôn phải dựa vào vị giác và khứu giác của mình. Tuy nhiên, cô đã hoàn toàn chinh phục được Ban giám khảo bởi tài năng của mình. Christine Hà chia sẻ: “Với tôi, được tham dự Master Chef đã là một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời. Bằng tất cả nghị lực, tôi đã cố gắng vượt qua những trở ngại để đi lên và may mắn vượt qua những đầu bếp tuyệt vời nhất nước Mỹ. Tôi đang đứng ở đây với chiến thắng trong tay như một minh chứng rằng mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực”.
Những kết quả mà cô đạt được đã gây xúc động cho không ít người Việt trên toàn thế giới. Thành quả đó là minh chứng cho niềm tin vào nghị lực, bất kỳ ai cũng có thể thành công nếu luôn có niềm đam mê, sự quyết tâm được chứng tỏ bản thân mình.
Christine Hà đã biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể.
TH.THỦY