Từ vụ giết người vứt xác ở Rạch Bắp, xã An Tây (Bến Cát) : Trở thành kẻ sát nhân... vì mê “đỏ đen”!

Cập nhật: 23-12-2009 | 00:00:00

Hôm qua (22-12), cơ quan chức năng đã tiến hành đưa mẫu xương của nạn nhân Nguyễn Thị Mai đến Viện Khoa học Hình sự phía Nam thuộc Bộ Công an để giám định ADN nhằm củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, mở rộng đối với Trần Nguyễn Xuân Phương. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định: Khoảng tháng 10-2008, Phương đã đột nhập vào nhà dì ruột trộm 1 lượng vàng và 30 triệu đồng. Đáng lưu ý, toàn bộ số tài sản này đã được cất giữ ở nơi bí mật và chỉ có những người thân trong gia đình mới biết. Cũng trong thời gian này, tại Khu dân cư Chánh Nghĩa, TX.TDM đã xảy ra một vụ án mạng gây xôn xao dư luận. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22-10-2008, anh Dũng là cháu của bà Phan Thị Cảnh (62 tuổi) đi làm về thì thấy một cánh cửa cổng mở toang. Vội chạy vào nhà, anh thấy bà Cảnh nằm chết dưới nền, trên người có nhiều vết máu. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do bị đánh 9 nhát bằng vật cứng vào vùng đầu và lưng. Hiện trường còn cho thấy, hung thủ đã lên lầu cạy phá, lục tủ lấy 6 triệu đồng và một số nữ trang. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và đối chiếu một số dấu vết, nhiều khả năng Trần Nguyễn Xuân Phương là nghi can có liên quan đến vụ án này. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua tìm hiểu nhân thân của Trần Nguyễn Xuân Phương, có cha mẹ và nhiều người thân công tác trong ngành giáo dục. Bản thân Phương đã tốt nghiệp trường Trung học An ninh và đã từng công tác trong ngành công an. Trong lúc tương lai của Phương đang có nhiều thuận lợi nhưng bước trượt dài của Phương khởi đầu sau 2 năm làm việc Phương đã “nẫng” chiếc xe máy của đồng nghiệp để bán lấy tiền tiêu xài. Kết cuộc, Phương đã bị tước quân tịch, chịu hình phạt tù. Sau khi mãn hạn tù, Phương trở về làm tài xế lái xe cho Công ty B. Trở về hòa nhập cuộc sống, tưởng chừng hạnh phúc sẽ đến khi Phương kết hôn với chị Lê Thị Tuyết. Sau 10 năm chung sống, chị Tuyết đã sinh cho Phương hai con: bé gái (7 tuổi) và bé trai (4 tuổi). Người dân xung quanh vẫn thấy công việc hàng ngày của Phương là lái xe và biết Phương như một người chồng, người cha có trách nhiệm. Thế nhưng, Phương lại tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi khi lần lượt gây ra hàng loạt vụ án: Trộm tài sản của người thân, giết người kể cả mẹ vợ của mình để cướp tài sản. Tất cả các hành vi phạm pháp này đều nhằm để thỏa mãn cơn “nghiện” đề, cá độ đá banh...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV -CTV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên