Tuyển Brazil lại gây thất vọng

Cập nhật: 10-07-2011 | 00:00:00

2-2 là kết quả của 90 phút tranh tài giữa Brazil và Paraguay trên sân Cordoba. Brazil dẫn bàn từ hiệp một nhờ công cầu thủ đang khoác áo Shakhtar Donetsk, Jadson. Nhưng sự mất tập trung ở hàng thủ khiến họ lĩnh liền hai bàn thua ở nửa đầu hiệp hai. Phải đến gần phút thi đấu chính thức cuối cùng, Brazil mới tìm được bàn gỡ và giành lại một điểm với pha lập công của tiền đạo dự bị Fred.

Trước Paraguay, đội mạnh và nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công ở khu vực Nam Mỹ, Brazil đã có những tiến bộ rất rõ rệt, nhất là trong khâu ghi bàn, so với trận ra quân hòa 0-0 với Bolivia. Tuy nhiên, sự tiến bộ ấy chỉ là một điểm sáng hiếm hoi trên bức tranh chung cuộc có quá nhiều gam màu tối về Brazil trong trận đấu hôm qua.

 Santa Cruz (áo trắng đỏ) của Paraguay vượt qua hàng thủ Brazil để ghi bàn.

Khi trận đấu dần vào những phút cuối và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Paraguay, còn trên khán đài vô số tiếng huýt sáo, la ó, mạt sát của đám đông CĐV lặn lội từ Brazil sang, nỗi sợ hãi, thậm chí hoảng loạn, đã xuất hiện ở nhiều tuyển thủ Brazil. Biểu hiện đó khiến họ trở nên lúng túng, vụng về đến tội nghiệp trong các pha xử lý bóng. Nếu Fred không bất thần tỏa sáng với cú kết thúc nhanh sau đường chuyền của Ganso ở phút 89, gần như chắc chắn Brazil sẽ thất bại. Khi đó, không chỉ hứng chịu cơn thịnh nộ từ dư luận quê nhà, thầy trò Menezes còn đứng trước nguy cơ lớn rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng. Dễ hiểu tại sao Fred và đồng đội cũng như ban huấn luyện đã nhảy lên, mừng rỡ sau bàn ấn định tỷ số 2-2 của anh, như thể Brazil vừa vô địch Copa America hay World Cup.

Rút kinh nghiệm từ trận ra quân tệ hại, HLV trưởng Menezes hôm qua đã tiến hành hai điều chỉnh quan trọng cả về nhân sự lẫn lối chơi. Robinho, tiền đạo mờ nhạt trước Bolivia, bị đẩy lên ghế dự bị, lấy chỗ cho Jadson. Hàng công vì thế cũng được sắp xếp lại, với Pato được đẩy lên đá trung phong cắm, Neymar dạt sang trái, Jadson bên phải, trong khi Ganso vẫn làm hộ công ở trung lộ. Những thay đổi đó đã cho kết quả tích cực ngay lập tức. Brazil vẫn nhập cuộc lúng túng, liên tục chuyền sai địa chỉ và suýt bị thủng lưới trong một pha phản công của Paraguay ở phút thứ hai - nhận cú chọc khe thông minh của Barrios và đối mặt với Julio Cesar ở vị trí rất thuận lợi gần chấm 11 mét, nhưng Santa Cruz lại kết thúc vọt xà.

Phải từ phút 15 trở đi, Brazil mới bắt đầu kiểm soát được diễn biến trên sân và tạo ra các cơ hội ăn bàn. Sau khi kết thúc hỏng một nỗ lực kiến tạo của Ganso ở phút 19, Jadson đã chuộc lỗi bằng cú sút căng, chìm từ mép vòng cấm mở tỷ số cho Brazil ở phút 39. Tuy nhiên, công lớn trong tình huống dẫn đến bàn thắng này phải được ghi nhận cho Ramires. Tiền vệ đang khoác áo Chelsea lao lên như một chiếc máy ủi từ giữa sân, vượt qua sự truy cản của bốn cầu thủ đối phương trước khi đẩy bóng sang cho Ganso để tiền vệ của Santos dọn cỗ cho Jadson kết thúc.

Tuy nhiên, lợi thế ấy đã không được Brazil phát huy để làm bàn đạp tạo nên thế trận có lợi hơn, mà trái lại, họ còn chơi chùng xuống sau giờ giải lao và tạo điều kiện cho Paraguay vùng lên. Sự chùng xuống đó thể hiện qua việc Menezes chủ động cho các học trò chơi phòng ngự phản công từ đầu hiệp hai. Điều chỉnh về mặt lối chơi này là rất khó hiểu, bởi Menezes cũng đồng thời tung Elano vào thay Jadson và để Brazil đá với bộ tấ công Elano - Ganso - Neymar vừa tỏa sáng rực rỡ giúp Santos vô địch Copa Libertadores tháng trước.

Trong khi đó, do đang khát điểm sau trận ra quân hòa Ecuador 0-0, Paraguay đã đẩy nhanh tốc độ từ đầu hiệp hai để tìm bàn gỡ. Sự thay đổi theo hướng tích cực ấy đã được đền đáp xứng đáng khi họ ghi liền hai bàn thắng từ phút 55 đến 77. Đầu tiên là tình huống Estigarribia tăng tốc bên cánh trái rồi tạt vào cho Santa Cruz nhẹ nhàng đệm bóng gỡ hòa. Sau đó 12 phút, vẫn là Santa Cruz tỏa sáng, nhưng lần này trong vai trò người kiến tạo, với đường chuyền cho đồng đội mới vào sân là Nelson Valdez ghi bàn đưa Paraguay vượt lên dẫn 2-1.

Hàng thủ Brazil cũng “góp công lớn” vào cả hai bàn thắng của Paraguay. Ở bàn đầu, Dani Alves và Ramires chỉ đua tốc độ chứ không áp sát để hạn chế không gian khi Estigarribia tạt bóng. Thiago Silva thì xuống chậm một nhịp nên không thể cản đường chuyền vào của cầu thủ Paraguay. Lucio thì thậm chí còn chậm đến vài nhịp trong tình huống theo kèm Santa Cruz để anh này thoải mái ghi bàn. Còn trong bàn thua thứ hai, sự hời hợi tiếp tục xuất hiện ở Dani Alves, tạo điều kiện cho Riveros thoải mái xoay trở trong vòng cấm, nhận một đường chuyền dài, còn cặp trung vệ Thiago Silva - Lucio thì vẫn chập chạp khi đeo bám Cruz và giúp chân sút của Blackburn thoải mái nhận bóng từ Riveros rồi dọn cỗ cho Valdez.

Thế bị dẫn bàn buộc Brazil phải tăng cường hỏa lực cho hàng công, với việc HLV Menezes lần lượt đưa tiền vệ công Lucas Moura vào thay tiền vệ con thoi Ramires và thay Neymar chơi quá lắt nhắt bằng Fred. Nhưng những điều chỉnh này cũng chẳng thể làm Brazil chơi tốt hơn khi sự vội vàng cộng thêm áp lực từ những tiếng la ó trên khán đài khiến các cầu thủ áo vàng lúng túng tột độ và liên tục chuyền hỏng. Phải đến phút 89, trong một tình huống phối hợp trung lộ ăn ý hiếm hoi từ đầu trận với sự tham gia của Loucas Moura và Ganso, bóng được đưa tới mép vòng cấm Paraguay để Fred che người khéo léo rồi kết thúc nhanh, ấn định kết quả hòa 2-2.

Đội hình thi đấu:

Brazil (4-2-3-1): Julio Cesar - Dani Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos - Lucas Leiva, Ramires (Lucas Moura 70) - Jadson (Elano 46), Ganso, Neymar (Fred 82) - Pato.

Paraguay (4-4-2): Villar - Veron, Da Silva, Alcaraz, Torres - Vera, Ortigoza, Riveros (Caceres 68), Estigarribia (Martinez 79) - Santa Cruz, Barrios (Valdez 57).

Bàn thắng: Jadson 39', Fred 89' - Santa Cruz 55', Valdez 67'

Tổng hợp

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên