Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Vì sao thế, B.Bình Dương?

Thứ ba, ngày 30/07/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Lâu nay, Becamex Bình Dương (B.BD) thường trắng tay khi làm khách trên sân Hàng Đẫy, lại phải đối đầu với chủ nhà Hà Nội T&T đang khát điểm đua vô địch nên việc đội bóng đất Thủ đón nhận thất bại cũng là điều bình thường. Nhưng, điều hơi lạ là vì sao trận này có quá nhiều cầu thủ B.BD bỗng nhiên “rủ nhau” chơi dưới phong độ một cách bất ngờ, nhất là hàng phòng ngự?

B.BD (áo sậm) đã có trận thua thể hiện sự yếu kém toàn diện

Xem lại 4 bàn thua và không dưới 4 tình huống khác mà các chân sút HN T&T có thể ghi bàn vào lưới B.BD, nhưng đã không tận dụng thành công, người xem có cảm giác như đang xem một đội ở giải hạng Nhì quốc gia chứ không phải là đội bóng đất Thủ từng 2 lần vô địch V-League, vào đến bán kết AFC Cup 2009. Có điều gì đó không bình thường trong hệ thống phòng ngự của B.BD.

Chừng như thấy tỉ số 2-1 mà HN T&T tạo ra là chưa đủ an toàn để chủ nhà giành chiến thắng, thủ môn Quốc Thiện Esele còn ném bóng vào ngay vị trí của tiền đạo Samson Kayode thay vì đưa bóng ra biên cho đồng đội Quang Thanh hoặc phát bóng dài lên tuyến trên. Nếu đó là sự bất cẩn thì chẳng còn từ nào để nói với “người gác đền” của B.BD, bỗng chuyển qua vai trò “kẻ mở cửa” cho HN T&T giành chiến thắng. Nên nhớ, trong tình huống Văn Hiếu mở tỉ số ở phút thứ 2, Samson đánh đầu nâng tỉ số lên 3-1 và bàn thủng lưới từ cú sút không quá mạnh của lão tướng Thạch Bảo Khanh ở phút 90 đều có lỗi không nhỏ của thủ môn này.

Nói lỗi thủ môn thì cũng phải đề cập đến hàng tứ vệ của B.BD. Trong pha bóng Samson đánh đầu nâng tỉ số lên 3-1, không có cầu thủ nào kèm tiền đạo đối phương để cho tay săn bàn này dễ dàng ghi bàn. Hay tình huống Ngọc Duy tỉa bóng cho Samson lốp bóng qua người Esele ghi bàn, nhất là pha mở tỉ số của Văn Hiếu đều cho thấy hàng phòng ngự B.BD, ngoài Quang Thanh ra, thì những người còn lại như những người mới học việc hoặc vừa khỏi bệnh. Nếu các chân sút của HN T&T tận dụng tốt hơn các cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng thì tỉ số trận đấu chắc chắn sẽ hơn một séc tennis chứ không phải là 4-1.

Không thể không đề cập đến hàng tiền vệ và các chân sút B.BD trong trận thua đáng quên này. Aniekan và Hữu Thắng cùng 2 chân chạy cánh là Quang Vinh, Tăng Tuấn quá lép vế trước Ngọc Duy, Văn Quyết, Thành Lương, Văn Hiếu của đội chủ nhà trong khả năng kiểm soát khu trung tuyến và hỗ trợ phòng ngự. Trên hàng công, cặp Sunday - Kesley tỏ ra quá thiếu hiệu quả trong những pha kết thúc của mình.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến B.BD thi đấu yếu kém toàn diện đến vậy? Phải chăng là do thiếu thủ lĩnh Philani (một phần) hay bởi nguyên nhân nào khác? Câu trả lời xin dành cho lãnh đạo CLB, GĐKT Lê Thụy Hải và BHL B.BD. Nếu không giải đáp được đến gốc rễ những câu hỏi trên và tìm ra cách khắc phục, thì B.BD rớt hạng là điều khó tránh khỏi!

CHÍ THANH