Việt Nam thua trắng trận ra quân ở VFF Cup

Cập nhật: 03-11-2010 | 00:00:00

Giải VFF Cup lần này chỉ được coi là dịp để đội tuyển Việt Nam tìm ra đội hình mạnh nhất chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm. Vì vậy HLV Calisto không đặt mục tiêu cụ thể về thành tích mà tập trung thử nghiệm một số vị trí. Tuy nhiên về mặt lối chơi tuyển Việt Nam cũng không tạo được chút ấn tượng nào trong thất bại tối thứ ba. Toàn đội cầm bóng kém, chuyền sai địa chỉ nhiều, tốc độ di chuyển thấp, thi đấu thiếu gắn kết, hàng công không mạnh mẽ, hàng phòng ngự và thủ môn Hồng Sơn không ít lần sơ hở. Trong khi đó đội bóng trẻ của Hàn Quốc tổ chức thế trận rất nhịp nhàng giữa phòng ngự và tấn công, tận dụng tốt ưu thế về thể hình, thể lực.

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc chung vui sau khi ghi bàn. Ảnh: Hoàng Hà. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc chung vui sau khi ghi bàn.

45 phút đầu tiên diễn ra với nhịp độ chậm, chất lượng chuyên môn bình thường. U23 Hàn Quốc thi đấu có nét hơn nhưng cũng không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Tuyển Việt Nam khởi đầu chệch choạc và phải tới cuối hiệp một mới tạo được thế trận tàm tạm. Đội khách sớm có liên tiếp những cú sút xa đe dọa cầu môn của Dương Hồng Sơn, nhưng Việt Nam mới là đội thực hiện pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận. Phút 15 Vũ Phong tung người vôlê hỏng từ cự ly gần, lãng phí đường kiến tạo chuẩn xác từ Quang Hải bên cánh phải. Phút 17 Hàn Quốc đáp trả bằng cú sút căng đi chệch cột dọc, sau pha phối hợp đá phạt góc. Phút 19 Văn Phong bất ngờ sút rất căng từ gần khu cấm địa, khiến bóng đi lướt qua xà ngang. Phút 23 Hàn Quốc cũng có một cú sút rất căng từ xa. Phút 33 Hàn Quốc suýt ghi bàn mở tỷ số. Tiền vệ mang áo số 11 sút căng ở sát vạch 16m50, đưa bóng đi sệt vào phía góc gần nhưng dội cột dọc bật ra. Phút 36 cổ động viên chủ nhà cũng được phen mừng hụt khi Tấn Tài xoay người rồi bất ngờ sút rất đẹp, nhưng bóng đi qua xà ngang.

U21 Hàn Quốc (đỏ) chơi hay hơn Việt Nam trong hiệp một. Ảnh: Hoàng Hà. U23 Hàn Quốc (đỏ) chơi hay hơn Việt Nam trong phần lớn thời gian.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Calisto có tới ba sự thay đổi nhằm cải thiện sức mạnh của hàng tiền vệ và khả năng hỗ trợ tấn công. Thành Lương, Trọng Hoàng, Phước Tứ vào sân thế chỗ của Minh Phương, Minh Châu và Tấn Tài. Những điều chỉnh này giúp đội chủ nhà thi đấu khởi sắc và máu lửa hơn, thể hiện rõ qua tốc độ lên bóng. Nhưng các pha phối hợp của tuyển Việt Nam vẫn thiếu độ kết dính và không chuẩn xác. Phút 51 Việt Thắng đánh đầu lái bóng vào góc cao nhưng không thành công. Phút 55 Việt Nam có pha áp sát cầu môn Hàn Quốc, nhưng không thắng được hàng phòng ngự chống bóng bổng tốt của đối phương.

Phút 62 đội U23 Hàn Quốc mở tỷ số. Từ điểm đá phạt ở cự ly hơn 20 mét, cầu thủ mang áo số 7 mới vào sân thay người sút kỹ thuật, đưa bóng qua đầu thủ môn Hồng Sơn lên hơi cao. Việt Nam có liên tiếp hai cơ hội san hòa nhưng không tận dụng được. Phút 68 Duy Quang vừa vào sân thay Vũ Phong đã ghi dấu ấn bằng cú sút căng đi vọt xà sau quả phạt góc. Phút 74 Việt Thắng đánh đầu đúng vị trí thủ môn Hàn Quốc.

Phút 78 Hàn Quốc suýt nhân đôi cách biệt từ một tình huống cố định khác. Lại là tiền vệ áo số 7 sút phạt thằng vào giữa cầu môn Việt Nam, đánh bại Hồng Sơn nhưng lần này bóng va vào xà ngang.

Không những bình tĩnh hóa giải lối đá của Việt Nam, U23 Hàn Quốc còn chớp được thời cơ ấn định kết quả 2-0 vào phút bù giờ cuối trận. Cầu thủ nhỏ con mang áo số 2 di chuyển tốc độ bên cánh trái, dễ dàng bỏ các hậu vệ Việt Nam lại phía sau, đối mặt và hạ Hồng Sơn với cú sút sệt bằng chân trái chuẩn xác.

Trọng Hoàng và các đồng đội vào sân từ ghế dự bị khác chỉ đủ sức giúp Việt Nam đẩy cao tốc độ. Ảnh: Hoàng Hà. Trọng Hoàng (trái) và các đồng đội khác vào sân từ ghế dự bị chỉ đủ sức giúp Việt Nam đẩy cao tốc độ.

Đội hình của tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Dương Hồng Sơn

Hậu vệ: Văn Phong, Như Thành, Huy Hoàng, Việt Cường.

Tiền vệ: Vũ Phong (Duy Quang 67'), Minh Phương (Trọng Hoàng 46'), Minh Châu (Phước Tứ 46', Xuân Thành 84'), Tấn Tài (Thành Lương 46'), Quang Hải.

Tiền đạo: Việt Thắng.

Ở trận đầu tiên của giải chiều thứ ba, Singapore bất ngờ vượt lên dẫn bàn trong hiệp một. Nhưng Bắc Triều Tiên đã ngược dòng thắng 2-1 nhờ hai bàn thắng liên tiếp ở cuối trận, khẳng định tư cách ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch. Mới đây, khi dự Cup 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Bắc Triều Tiên cũng giành ngôi quán quân trên sân Mỹ Đình, buộc chủ nhà Việt Nam phải nhận vị trí thứ nhì.

Lịch đấu, kết quả VFF Sonha Cup 2010 Ngày Giờ Cặp đấu Kênh trực tiếp Thứ ba, 2-11 16h45 BắcTriều Tiên - Singapore 2-1 VTV2 18h50 Lễ khai mạc VTV2 19h00 Việt Nam - U23 Hàn Quốc 0-2 VTV2 Thứ năm, 4-11 17h00 U23 Hàn Quốc - Bắc Triều Tiên VTV2 19h00 Việt Nam - Singapore VTV2 Thứ bảy, 6-11 17h00 Singapore - U23 Hàn Quốc VTV2 19h00 Việt Nam - BắcTriều Tiên VTV2 21h00 Lễ trao giải thưởng VTV2 Theo VNE
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên