Vòng 3 V-League: B.Bình Dương thua đau trên sân nhà

Cập nhật: 19-02-2011 | 00:00:00

(BDO) Sự góp mặt của Lee Nguyễn – cầu thủ được chờ đợi nhất của Becamex Bình Dương (B.BD) sau 2 vòng đấu không được đăng ký thi đấu do chờ nhập quốc tịch – cũng không thể giúp đội chủ nhà giành được chiến thắng đầu tay trên sân nhà. Ngược lại, B.BD còn đón nhận trận thua đau đớn ngay trên sân nhà, trước đối thủ Khánh Hòa xưa nay chưa từng biết thắng tại Gò Đậu…

 

Lần đầu tiên được ra sân thi đấu kể từ đầu mùa bóng, nhưng ấn tượng mà Lee Nguyễn để lại trên sân là không nhiều. Trong suốt 45 phút có mặt trên sân, Lee Nguyễn vốn chưa lấy lại cảm giác thi đấu và thể lực chưa hoàn chỉnh cứ phải loay hoay ở khu trung tuyến của đội B.BD. HLV Ricardo đành phải rút “con bài tẩy” Lee Nguyễn ra sân, thay bằng tiền đạo Joseph, người bị chỉ trích rất nhiều sau 4 trận thi đấu không thành công.

 

 

Tiền đạo Anh Đức (áo đỏ) trong pha tranh bóng với hậu vệ Khánh Hòa.

Với sự có mặt của Joseph, hàng phòng ngự và tuyến giữa của Khánh Hòa không còn dám dâng cao như hiệp 1. Và cũng một phần nhờ vào áp lực tấn công đó mà B.BD đã tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau pha băng lên chiếm lĩnh chỗ trống rất hay của Vũ Phong và tung chân thực hiện cú vô lê hoàn hảo đưa bóng găm vào góc thượng trong sự bất lực của thủ môn Hoàng Tuấn. Trước đó, phút 35, từ pha bóng không mấy nguy hiểm ở vòng cấm địa của B.BD, hậu vệ của B.BD đã chần chừ, tạo điều kiện cho Agostinho đánh đầu chuyền bóng cho Hữu CHương (11) lao xuống đệm bóng bật chân Ngọc Hùng vào lưới mở tỉ số cho Khánh Hòa.

 

Sau khi Vũ Phong ghi bàn gỡ hòa, khí thế tấn công của B.BD lên cao hừng hực, các tình huống nguy hiểm liên tiếp được tạo ra về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, các chân sút của B.BD lại quá vụng về trong việc kết thúc. Đáng tiếc nhất là tình huống Anh Đức đá ra ngoài còn khó hơn vào lưới, nhưng pha lao người đệm bóng cận thành từ khoảng cách có 2m trước khung thành đã bỏ trống lại đi vọt xà. Không ghi được bàn, B.BD đã phải trả giá vì bài phản công mà HLV Hoàng Anh Tuấn đã “rình” sẵn. Phút 90, tiền đạo Martins Trindade thoát xuống như tên bắn, sút chéo góc hạ thủ môn Thế Anh, nâng tỉ số lên 2-1 trong sự chết lặng của BHL và khán giả trên sân. Chưa dừng lại đó, ở phút bù giờ 90+3, trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho Khánh Hòa được hưởng quả phạt 11m và Đào Văn Phong hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ấn định chiến thắng huy hoàng cho đội khách.

 

Với trận thua đau này, chiếc ghế HLV trưởng của ông Ricardo càng trở nên “nóng” hơn!

Kết quả các trận đấu còn lại: HN.ACB- HAGL 1-3, V.Ninh Bình - ĐTLA 1-2, N.Sài Gòn - Thanh Hóa 3-1, SLNA - HPHN 2-1, V.Hải Phòng - Đồng Tháp 1-1, Hà Nội T&T - Đà Nẵng 0-2.

BXH V-League 2011 sau vòng 3

STT

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

H/S

Điểm

1

SLNA

3

2

1

0

5

4

2

7

2

SHB Đà Nẵng

3

2

0

1

6

4

2

6

3

K.Khánh Hòa

3

2

0

1

4

2

2

6

4

           Hà Nội T&T

3

2

0

1

4

4

0

6

5

Navibank Sài Gòn

3

1

2

0

3

1

2

5

6

TĐCS Đồng Tháp

3

1

2

0

4

3

1

5

7

ĐT.LA

3

1

1

1

4

4

0

4

8

Vicem Hải Phòng

3

1

1

1

3

4

-1

4

9

B.Bình Dương

3

1

1

1

3

5

-2

4

10

HP.HN

3

1

0

2

5

4

1

3

11

HA.GL

3

1

0

2

5

5

0

3

12

LS Thanh Hóa

3

1

0

2

4

6

-2

3

13

V.Ninh Bình

3

0

2

1

2

3

-1

2

14

Hà Nội ACB

3

0

0

3

4

8

-4

0

 

Long Vĩnh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên