Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Vòng 4 Giải Ngoại hạng 2012, B.Bình Dương - CLB Hà Nội: B.Bình Dương có quyết tâm chiến thắng?

Thứ bảy, ngày 04/02/2012
Theo dõi Báo Bình Dương trên

16 giờ 10 phút chiều mai (5-2), CLB Becamex Bình Dương (B.BD) sẽ tiếp CLB Hà Nội trên sân Gò Đậu trong trận chiến nảy lửa ở vòng 4 giải bóng đá VĐQG chuyên nghiệp ngoại hạng Super League 2012. Phải thắng, đó gần như là mệnh lệnh bắt buộc đối với thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh...

  

Các trận đấu còn lại của vòng 4: HAGL - Navibank Sài Gòn, V.Ninh Bình - Thanh Hóa, Sài Gòn FC - V.Hải Phòng (ngày 4-2) và Đồng Tháp - Khánh Hòa, HN T&T - Kiên Giang, Đà Nẵng - SLNA (5-2).

Có thể nói đây là trận đấu rất nóng bỏng và xứng đáng được chờ đợi, đúng với tính chất của trận cầu đinh trên sân cỏ phương Nam ở vòng đấu thứ 4. Trước vòng đấu này, cả B.BD và CLB Hà Nội (sáp nhập từ 2 đội bóng Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB) vốn được xem là những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đều thi đấu không thành công. B.BD sau chiến thắng có phần khó nhọc trước tân binh Kiên Giang trên sân nhà Gò Đậu đã để thua cả 2 trận liên tiếp trong chuyến Bắc du hồi trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận, B.BD đang phải xếp ở vị trí “khiêm tốn” trên bảng xếp hạng (đứng thứ 8) chỉ nhỉnh hơn đối thủ CLB Hà Nội (3 điểm, hạng 9) đúng 1 bậc. Đó là thành tích rất khó chấp nhận với một đội bóng có lực lượng mạnh nhất nhì Việt Nam hiện nay như B.BD. Chính vì vậy, sẽ không có gì quá lời nếu cho rằng thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc buộc phải giành chiến thắng trước CLB Hà Nội.

Đây là mục tiêu không quá khó hoàn thành cho đội bóng đất Thủ. Trước đây, khi chưa sáp nhập làm một, cả HPHN và HN.ACB đều không phải là đối thủ của B.BD khi đến làm khách tại Gò Đậu. 2 đội bóng này thường chỉ chơi phòng ngự tập trung, tranh thủ phản công nhanh chứ không dám đá đôi công cùng đội chủ nhà. Giờ đây, sau khi kết hợp, CLB Hà Nội dù có lực lượng rất mạnh, không thua gì B.BD, nhưng thành tích thi đấu thì cứ đì đẹt, để thua cả 2 trận khi đi làm khách trên sân đối phương. Trận này, CLB Hà Nội gặp tổn thất không nhỏ khi mất tiền đạo chủ lực là Timothy (từng có thời gian ngắn thi đấu cho B.BD ở giải bóng đá quốc tế Cúp truyền hình Bình Dương, bị treo giò) nên đội bóng thủ đô ít có khả năng dám chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ sân Gò Đậu. Đây sẽ là thời cơ cho các học trò HLV Đặng Trần Chỉnh thể hiện sức mạnh của dàn hỏa lực tấn công. Nhưng, nếu các chân sút của đội chủ nhà không khoan thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức khá tốt của đội bóng thủ đô, vốn giỏi “tiểu xảo” nhất là các trò khiêu khích khiến cho đối phương bị mất người, hàng phòng ngự B.BD (vắng trung vệ Chí Công bị treo giò 4 trận) sẽ đối diện với nguy cơ thủng lưới bởi những cầu thủ nguy hiểm như Thành Lương, Thanh Trung, Công Vinh...

Lãnh đạo CLB và người hâm mộ đội bóng đất Thủ đều rất kỳ vọng B.BD sẽ thể hiện diện mạo hoàn toàn tươi mới, đầy sức sống đi kèm lối chơi hiệu quả trong trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với đội bóng của bầu Kiên. Đó sẽ là điểm khởi nguồn cho sức bật mới cho đội bóng B.BD trong mùa xuân Nhâm Thìn và kết quả như ý khi kết thúc mùa bóng 2012. Mong là thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ không làm cho người hâm mộ thất vọng!

CHÍ THANH