Vòng 4 V-League 2013, B.Bình Dương – V.Hải Phòng: Không còn đường lùi!
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Vào lúc 17 giờ chiều mai (6-4), đội bóng Becamex Bình Dương (B.BD) sẽ lần thứ 2 trở lại thi đấu trên sân nhà Gò Đậu ở mùa bóng V-League 2013, tiếp V.Hải Phòng, trong khuôn khổ vòng 4. B.BD sẽ tiếp nối sự khởi sắc về lối chơi và tinh thần thi đấu từ trận chiến với SLNA để giành chiến thắng đầu tay?
B.BD (phải) sẽ có trận đấu
quật khởi khi không còn đường lùi?. Trong ảnh: B.BD trong trận gặp SHB - Đà Nẵng
Trước trận đấu này, chủ nhà B.BD đã thi đấu 3 trận và toàn thua cả 3, chưa giành được điểm nào, để lọt lưới đến 6 quả, trong khi chỉ mới 2 lần sút tung lưới đối phương (đều trong trận thua 2-3 trước SLNA). Với thành tích yếu kém này, B.BD hiện đang xếp vị trí thứ 2 từ dưới đáy bảng xếp hạng tính lên, chỉ hơn mỗi đội được đánh giá yếu nhất giải là Kiên Giang (0 điểm, hiệu số 1/9). Có thể khẳng định, đây là thành tích tệ hại nhất trong lịch sử CLB B.BD kể từ khi gia nhập V-League từ năm 2004 đến nay. Tuy nhiên, về mặt lối chơi của đội bóng đất Thủ đã có sự thay đổi rõ rệt, theo chiều hướng tích cực hơn trong trận đấu trên sân Vinh của SLNA. B.BD đã kiên cường rượt đuổi tỉ số, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và quan trọng hơn là tinh thần chiến đấu đã không còn “xìu xìu” như 3 trận thua trước đó (tính luôn 1 trận ở Cúp Quốc gia). Đó cũng là lý do vì sao lãnh đạo CLB B.BD tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Cho Yoon Hwan.
Thậm chí, để giúp HLV Cho Yoon Hwan yên tâm cầm quân trong ít nhất là vòng đấu với V.Hải Phòng, đồng thời thực hiện động thái nhằm ngăn chặn những “âm mưu lật ghế” có thể xảy ra, lãnh đạo CLB B.BD còn mạnh miệng tuyên bố là vẫn sẽ giữ lại ông Cho Yoon Hwan cho dù đội bóng đất Thủ có phải xuống hạng. Theo lý giải của lãnh đạo CLB B.BD, kinh nghiệm từ 3 - 4 mùa giải qua cho thấy, càng thay HLV khi thành tích và tinh thần của đội đi xuống thì tình hình của đội B.BD cũng không tốt hơn. Tuy nhiên, theo một nguồn tin cho biết, dù chơi hay, nhưng nếu B.BD vẫn không thể có điểm trong trận đấu với V.Hải Phòng ngay tại sân nhà Gò Đậu thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với cả CLB B.BD chứ đừng nói gì là chiếc ghế HLV trưởng. Nói cách khác, đây là điểm gút không chỉ là đối với tương lai của HLV người Hàn Quốc mà còn là với cả tương lai của bóng đá Bình Dương ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.
Do đó, không có gì quá lời khi cho rằng HLV Cho Yoon Hwan và B.BD đã bị đặt vào thế không còn đường lùi, cho dù mùa giải vẫn còn 18 vòng đấu ở phía trước. Mục tiêu và nhiệm vụ là thế, tuy nhiên sẽ hoàn toàn không dễ cho B.BD hoàn thành và giành chiến thắng đầu tay. Một số người cho rằng mùa rồi B.BD đã toàn thắng V.Hải Phòng cả 2 lượt đi và về nên sẽ không phải lo lắng nhiều trong trận vào chiều mai. Sẽ là hết sức sai lầm nếu đánh giá thấp V.Hải Phòng. Đơn giản, V.Hải Phòng mà B.BD sẽ chạm trán không phải là V.Hải Phòng của những mùa giải trước. Sau khi rớt hạng, thành phố Hoa phượng đỏ đã mua lại suất V-League và gần như nguyên đội hình của Khánh Hòa (“khắc tinh” của B.BD trong 2 mùa giải qua). Giờ đây đội hình thi đấu của V.Hải Phòng là tập hợp của những hảo thủ từ Khánh Hòa (Tấn Tài, Quang Hải, Ngọc Điểu, Tấn Đạt, Văn Phong, Văn Phú) và V.Hải Phòng (Minh Châu, Đình Tùng, Đức Thắng, Minh Đức) và một số cầu thủ chất lượng từ nơi khác đầu quân, như: Vũ Như Thành, Antonio Carlos (ghi 87 bàn sau gần 8 năm chơi bóng ở Việt Nam), Đinh Tiến Thành… Về tài cầm quân, HLV Hoàng Anh Tuấn không hề kém cạnh, thậm chí có phần “sáng” hơn ông thầy người Hàn Quốc ở khả năng điều chỉnh thế trận và nhân sự. So về mục tiêu, V.Hải Phòng có phần nhẹ thở hơn, khi đã có được 3 điểm đầu tay từ trận thắng Kiên Giang 3-0 ở vòng 3, chỉ cần giành được 1 điểm trong chuyến làm khách tại Gò Đậu cũng là quá thành công. Nhiều khả năng, V.Hải Phòng sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công như Khánh Hòa đã từng áp dụng thành công tại Gò Đậu và đó lại là một sự thử thách khắc nghiệt cho thầy trò HLV Cho Yoon Hwan.
CHÍ THANH