Vụ anh Lê Tấn Nguyện (tạm trú phường Tân Đông Hiệp, Tx.Dĩ An) bị chém trọng thương: Cơ quan điều tra cần khẩn trương làm rõ

Cập nhật: 06-07-2019 | 10:46:04

Gần 2 tháng qua, kể từ khi bị nhóm thanh niên “chém nhầm” dẫn đến trọng thương, anh Lê Tấn Nguyện (quê TP.Cần Thơ) vẫn chưa thể giúp được gì cho gia đình, khiến gia cảnh càng thêm khó khăn.

Thương tích của anh Nguyện hiện vẫn chưa ổn và đang chuẩn bị nhập viện để phẫu thuật lần 2

Vợ anh Nguyện, chị Nguyễn Thị Huyền Trang, một mình vất vả lao động nuôi 3 con nhỏ, nhưng lại phải chăm sóc luôn cho chồng trong những lúc đi viện và vệ sinh cá nhân… Vụ việc xem ra rất nghiêm trọng nhưng cho đến nay vẫn chưa được ngành chức năng của TX.Dĩ An làm rõ khiến chị Trang bức xúc gửi đơn phản ánh.

Trao đổi với P.V, anh Lê Tấn Nguyện cho rằng: “Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-5-2019, tôi đang trên đường đi rước con thì bỗng dưng bị nhóm thanh niên chặn xe và dùng hung khí chém gây thương tích nặng. Tôi bị ngất xỉu. Bản thân tôi hoàn toàn không có gây sự với bất kỳ ai trước đó. Do đó tôi mong cơ quan công an cần sớm điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng gây thương tích cho tôi; đồng thời buộc nhóm người này phải có trách nhiệm bồi thường các khoản chi phí điều trị thương tích mà tôi phải gánh…”.

Mới đây, qua tiếp nhận thông tin phản ánh từ gia đình bị hại, cho thấy sau khi bị chém trọng thương, anh Lê Tấn Nguyện đã được gia đình đưa đi nhập viện cấp cứu và điều trị ở Bệnh viện Nhân dân 115, TP.Hồ Chí Minh từ ngày 16-5 đến ngày 20-5-2019 thì được xuất viện về nhà tiếp tục điều trị ngoại trú để chờ vết thương tạm ổn, sau đó quay lại nhập viện phẫu thuật điều trị đợt 2.

Căn cứ theo giấy chứng nhận thương tích mà Bệnh viện Nhân dân 115 đã cấp cho anh Lê Tấn Nguyện, cho thấy bệnh nhân bị: Vết thương tay trái gãy xương bàn 4, đứt gân duỗi ngón 5, đứt gần lìa ngón 4, đứt gân gấp nông, sâu ngón 2, 3, 4/chấn thương đầu… Theo đánh giá của bệnh viện thì tình trạng thương tích của bệnh nhân Nguyện lúc vào viện là vết thương phức tạp…

“Trước khi bị nhóm thanh niêm chém trọng thương, hàng ngày tôi đi làm thợ hồ kiếm được 400.000 đồng/ ngày nên cũng đủ chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, từ khi tôi bị thương gần 2 tháng qua không làm gì ra tiền nên gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Để có tiền chữa trị thương tích, vợ chồng tôi đã phải vay mượn thêm của người thân. Đến nay, chi phí điều trị đã lên đến hàng chục triệu đồng. Tới đây lại phải tiếp tục nhập viện để phẫu thuật một lần nữa thì không biết lấy đâu ra tiền để chữa trị… Liên quan đến vụ việc này, gia đình tôi đã cung cấp cho công an các đoạn clip mà camera nhà dân trên địa bàn ghi lại cảnh nhóm thanh niên điều khiển xe máy chạy vào và ra khu vực nơi tôi bị chém. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được làm rõ…”, anh Lê Tấn Nguyện bày tỏ nỗi bức xúc.

Ngày 3-7, trả lời P.V Báo Bình Dương, Đại úy Nguyễn Tiến Định, Phó trưởng Công an phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, cho biết ngay sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình bị hại, bước đầu Công an phường đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ và chuyển vụ việc lên Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TX.Dĩ An từ ngày 28-5-2019. Vụ này thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TX.Dĩ An và hiện chúng tôi chưa thấy công an thị xã xuống phối hợp để tiếp tục điều tra.

Vụ việc trên sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Dĩ An giải quyết ra sao?! Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

TRUNG HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên