Vui hè với những sân chơi lạ và ý nghĩa!

Cập nhật: 11-06-2011 | 00:00:00

Quá thiếu sân chơi lành mạnh cho giới trẻ trong dịp hè nên khi có những chương trình hữu ích, thú vị được tổ chức, rất nhiều học sinh (HS) cũng như phụ huynh (PH) hưởng ứng nhiệt tình. Hè này, chúng tôi đã cùng tham dự những hoạt động được “xã hội hóa” từ... sân chùa đến các công ty phối hợp đoàn thể tổ chức...

 “Sen búp tặng đời”    

Lần đầu tiên chùa Huệ Minh (huyện Phú Giáo) mở khóa tu mùa hè - 2011 với chủ đề “Sen búp tặng đời” nên những thành viên trong Ban tổ chức không khỏi lo lắng sẽ rất vắng những “sen búp” tham gia. Ấy thế nhưng có đến hơn 200 HS cùng PH đã đăng ký. Khóa tu từ ngày 1 đến 6-6-2011.

  Ông Leong Swee Chow, Tổng Giám đốc Setia Becamex phất cờ xuất phát cho những người tham gia đạp xe vòng quanh EcoLakes Mỹ Phước

Xa nhà, xa vòng tay chăm bẵm của mẹ trong một tuần nên nhiều em đã bật khóc và níu tay mẹ đòi về! Thế nhưng, chỉ sau mấy phút làm quen, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh nhưng cũng rất vui vẻ, sôi nổi, các em hòa đồng ngay để bắt đầu bước vào thời gian... tu tập!

Trong buổi lễ khai giảng, theo lời sư cô Thích nữ Diệu Thuận, Trụ trì chùa Huệ Minh thì giáo dục trẻ là trách nhiệm chung của xã hội. Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc nên chùa Huệ Minh cũng xin góp một phần nhỏ trong sự nghiệp trồng người chung của cả nước... Chùa chỉ mong sao sự đóng góp của mình giúp các em HS trong dịp hè vừa học, vừa rèn luyện và tu tập một cách thiết thực, hữu ích nhất. Quan trọng hơn là giúp các em có cái nhìn chuẩn mực về tương lai, hướng đến đời sống người phật tử tròn đầy đạo đức, biết yêu quý con người, biết yêu quý môi trường sống, biết dấn thân và hết mình phụng sự cho đất nước giàu mạnh mai sau...

Đây là khóa tu học nội trú bao gồm chương trình sinh hoạt rất phong phú. Thời khóa biểu mỗi ngày từ 4 giờ 30 - 21 giờ được sắp xếp hài hòa giữa sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện và tu tập. Với sự thuyết giảng hướng dẫn của Chư Tôn đưc giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Chư Tôn đức giảng sư và tăng, ni sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, các tình nguyện viên đến từ làng Đại học Thủ Đức, TP.HCM. Nội dung gần gũi, thiết thực; phương pháp giảng dạy hiện đại (học mà chơi - chơi mà học), đã tạo nên một môi trường để các em thoải mái thể hiện bản thân và tiến bộ vượt trội.

Các HS tham gia khóa tu này được chia thành từng nhóm nhỏ, cùng nhau sinh hoạt như trong một “gia đình lớn” suốt một tuần. Mỗi sáng, các em được thức dậy để tập thể dục, học “vài nét căn bản” của võ thuật sau đó là những hoạt động rất hữu ích như: thi cắm hoa; viết ước mơ của mình; được hướng dẫn sinh hoạt vòng tròn, hành thiền, niệm Phật... Những chủ đề các em HS được nghe giảng như: “Hành động vì môi trường xanh”, “Đạo đức xã hội thời hiện đại”, “Hiểu biết để yêu thương”... tất cả đã giúp các em có cái nhìn đúng đắn, hiểu biết rõ hơn về những vấn đề diễn ra chung quanh mình.

 Cùng xem một màn “biểu diễn” võ thuật trong khóa tu mùa hè Cảm động nhất là khi tổng kết cuộc thi ước mơ của em. Có những ước mơ được chọn để trao giải có khi cao vời nhưng cũng có khi giản dị vô cùng, kiểu như: Con ước cha mẹ không bỏ nhau; Trẻ em được bảo vệ, không bị bạo hành; môi trường sống được xanh, sạch hơn...

Một tuần là thời gian không dài nhưng cũng để lại cho các em những suy nghĩ tích cực. Và đó là điều khóa tu  mùa hè này đã làm được. Đây cũng là một trong những hoạt động của Phật giáo nhằm chăm lo, dạy dỗ thế hệ trẻ, vì tuổi trẻ hôm nay, thế giới ngày mai. Đồng thời, khuyến khích các em khóa sinh tuân thủ nội quy, chăm lo học tập, để sau khi về lại gia đình, các em sẽ thể hiện mình thông qua các hành động thực tế, đem lại niềm vui cho cha mẹ, thầy cô và mọi người. Các em đã có được những ngày hè thật vui tươi, hữu ích, gắn liền giữa đời sống với Phật pháp.

Và “xã hội hóa” hoạt động hè...          

Các doanh nghiệp có điều kiện về kinh phí, tổ chức đoàn thể, trường học sẵn sàng hỗ trợ trong việc kêu gọi HS, thanh niên tham gia. Thế là những hoạt động vui tươi được diễn ra trong không khí phấn khởi của những ngày hè được mọi người cùng góp sức làm nên. Để rồi, sau những hoạt động này, ai cũng thấy cuộc sống đáng yêu biết bao, môi trường sống của chúng ta cần được bảo vệ biết bao...

Không từ chối được sự “rủ rê” rất dễ thương và trẻ trung của những “vận động viên” xe đạp không chuyên là HS ở Bến Cát, tôi cũng lấy xe đạp, cùng các em tham gia chuyến “Đạp xe vì một tương lai xanh” được tổ chức tại EcoLakes Mỹ Phước do Công ty Setia Becamex phối hợp với Huyện đoàn Bến Cát tổ chức vào ngày 5-6-2011 vừa  qua. Chúng tôi cùng đạp xe thong thả quanh khuôn viên EcoLakes Mỹ Phước vừa hít thở không khí trong lành và... hát tập thể những bài hát từ “Be lên ba” đến “Đời mình là một khúc quân hành”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”... Đây chắc chắn là điều, nếu đi xe máy thì khó có thể... hát tập thể như thế được.

Cuộc đạp xe thu hút hơn 160 HS của 3  trường THPT và THCS tại Bến Cát cùng tất cả cán bộ, nhân viên làm việc tại đây. Tổng Giám đốc Setia Becamex Leong Swee Chow cũng “một mình một xe” đi cùng HS. Thỉnh thoảng, ông dùng vốn tiếng Việt của mình (học được trong 3 năm làm việc tại Mỹ Phước) để nói chuyện với mọi người. Theo ông,  mục đích của hoạt động này nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp như một phương tiện thay thế. Với những đoạn đường ngắn, nên chọn phương tiện xe đạp vì sự tiện lợi, đơn giản và sạch. Đi xe đạp còn là cách tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường trong lành hơn vì sử dụng xe đạp thay vì xe máy, xe hơi sẽ góp phần giảm đáng kể lượng khí các-bon thải ra môi trường sống của chúng ta...

Kết thúc một vòng đạp xe, mồ hôi lấm tấm trên những gương mặt HS non nớt, dễ thương, các cô cậu cùng nhau ăn nhẹ trước khi tham dự hàng loạt trò chơi khác từ nghe nhạc đoán bài hát đến trò chơi dân gian... Chắc chắn đây sẽ là một trong những kỷ niệm vui của các em trong đời HS.

Nhiều hoạt động hè khác theo hướng “xã hội hóa” sẽ được tổ chức trong năm nay như thi thả diều, vẽ tranh, các trò chơi dân gian... Giới trẻ luôn mong và cần thật nhiều sân chơi như thế. Nói như bạn Thái Thùy Trinh, HS trường THCS Chánh Phú Hòa thì: “Tụi em ngoài việc học chỉ biết giải trí với... máy tính! Thế nên, những hoạt động ngoài trời như thế này thật vui và bạn bè em ai cũng háo hức tham gia”...

QUỲNH NHƯ

Đai đức THÍCH MINH VŨ, Trưởng ban Đại diện Phật giáo TX.TDM: Tôi là một trong những giảng sư được mời đến nói chuyện với các em HS tại khóa tu mùa hè. Đây là một trong những hoạt động tôi cho là rất có ý nghĩa với các em bởi các em sẽ ý thức hơn về công ơn cha mẹ, ý thức trách nhiệm của mình với việc học, sống có kỷ cương, nề nếp hơn. Nhiều PH đã khóc khi phát biểu cảm tưởng bởi theo họ, sau một tuần mà con họ ngoan hơn, biết nghe lời, có em còn tránh được một thời gian không chơi game, không bị bạn bè xấu rủ rê làm những việc vô bổ...

Anh DƯƠNG HÙNG TRÍ, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Bến Cát: Thời gian qua, Huyện đoàn Bến Cát có rất nhiều chương trình phối hợp với các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn để cùng tổ chức những sinh hoạt thiết thực cho thanh niên, HS trong đó có Setia Becamex. Riêng với những ngày hội bảo vệ môi trường trong hè này sẽ giúp các em HS ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng chương trình “Học sinh thân thiện với môi trường”...

Em NGUYỄN HỒNG HẠNH, HS trường THCS Chánh Phú Hòa chia sẻ: “Để hưởng ứng Ngày Môi trường (MT) thế giới, hè này, trường em tổ chức rất nhiều hoạt động như: tổ chức quét dọn sân trường, trồng cây xanh; nói chuyện chuyên đề về MT... Được tham gia ngày hội đi xe đạp cùng các bạn, em thấy rất vui và ý nghĩa, bởi qua đó em hiểu thêm về MT hiện nay, tầm quan trọng của MT đối với sức khỏe, tự ý thức hơn trong việc bảo vệ MT tại gia đình, trường học và nơi công cộng”.

THIÊN LÝ (ghi)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên