Giữ mãi màu xanh cây lúa!

Cập nhật: 30-12-2010 | 00:00:00

Có lẽ trong giai đoạn cả nước và tỉnh ta đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa mà nói về cây lúa là  không phù hợp lắm. Nhưng từ trước đến nay cuộc sống của người dân Việt Nam ta luôn gắn liền với cây lúa, vậy mà hình như có một thời gian dài, chúng ta đã đối xử hơi bạc bẽo với cây lúa và cây lúa như đi vào quên lãng khi trên những mảnh đất trồng lúa ngày xưa được thay bằng những loại cây thời thượng trong từng giai đoạn như tràm bông vàng, bạch đàn, điều, tiêu, cây cao su... Hoặc thay những ruộng lúa bạt ngàn đang thì con gái bằng những nhà máy sản xuất công nghiệp bề thế, quy mô...

Tôi nghiệm ra điều này khi vừa đọc được một thông tin trên báo: Hiện cả nước còn 4,1 triệu ha đất lúa, so với năm 2000, đất trồng lúa cả nước đã giảm trên dưới 400.000 ha, tốc độ giảm bình quân 1,1%/năm. Và như vậy trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 7.000 ha đất lúa bị giảm, trong số các địa phương có diện tích đất lúa giảm có các tỉnh như Tây Ninh, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang... Các nguyên nhân làm sụt giảm diện tích đất lúa theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Mạnh Hiền là do người dân chạy theo lợi ích trước mắt chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất, nhiều địa phương nghĩ rằng để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phát triển kinh tế được là tốt mà không nhìn rộng ra lợi ích của quốc gia: Lấy đất lúa nhiều sẽ đe dọa đến an ninh lương thực...

Và để giải quyết vấn đề liên quan thiết thực đến việc đất trồng lúa bị sụt giảm là tình trạng biến đất lúa thành các loại đất khác xảy ra tràn lan ở các địa phương, theo Thứ trưởng là phải rà soát lại các diện tích chuyển đổi sử dụng đất, diện tích nào phù hợp với quy hoạch, đúng pháp luật thì để, nếu không thì phải xử lý, riêng các khu đất vàng, nếu chỉ để cỏ mọc thì phải thu hồi. Bởi vì nói phát triển kinh tế thì phải phát triển KCN, nhưng không vì thế mà chúng ta mở KCN tràn lan rồi bỏ hoang đất, vì hiện cả nước có gần 250 KCN được thành lập nhưng mới chỉ có trên 160 KCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy diện tích chỉ trên 50%, nhiều KCN xây dựng đã lâu nhưng không thu hút được đầu tư nên tỷ lệ lấp đầy thấp, để đất đai bị hoang hóa, lãng phí... Do đó Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo: Các địa phương chỉ được mở KCN mới khi đã lấp đầy 60% diện tích các KCN cũ...

Đúng là dù cây lúa không còn thời vàng son như cách đây 10 - 15 năm nhưng cây lúa cần phải được khôi phục lại phần nào vị trí và vai trò của nó như những năm trước đây. Việc làm này không chỉ để nhằm giữ lại màu xanh cho các vùng đất trù phú mà còn là để bảo đảm an ninh lương thực của chúng ta trong tương lai. Và cũng để cho mỗi chúng ta khi có dịp trở lại những vùng đất như Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, Tân Định (Bến Cát), Tân Bình, Bình Mỹ, Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên) hay gần hơn là Hưng Định, Bình Nhâm, An Sơn (Thuận An)... thì lại có được cảm giác bồi hồi khó tả trước những ruộng lúa vàng óng ả dập dờn trong nắng sớm...

PHI HƯƠNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên