"Nhớ mùa thu Hà Nội"...

Cập nhật: 01-10-2010 | 00:00:00

Nếu Kyoto (Nhật Bản), New York (Mỹ)… đang vào mùa lá đỏ hay mùa thu vàng thì Hà Nội giờ mới chỉ chớm thu…

 

 Hồ Gươm cổ kính, thanh khiết bên chùm hoa lộc vừng chúm chím nở 

Chưa có những cây bàng lá đỏ, những hàng cơm nguội vàng hay những “thềm nắng lá rơi đầy”, mùa thu lặng lẽ đến với Hà Nội bằng làn gió heo may se lạnh vào buổi sớm, bằng mùi hương ngan ngát của hoa sữa ven đường vào ban đêm.

 

Mùa thu khiến Hà Nội trong veo hơn. Một hồ Gươm cổ kính, thanh khiết dưới nắng vàng, thấp thoáng trong màu xanh mát của những chùm hoa lộc vừng. Một phố cổ trầm lắng, đều đặn nhịp sống hối hả thường ngày. Một “xứ sở hoa” Tây Tựu ngan ngát những hướng dương, cúc vàng, cúc trắng.

  Thời tiết mùa thu luôn là dịp thuận lợi nhất để các cô dâu chú rể chụp album ảnh cưới 

Một làng Vòng thời hiện đại, rục rịch giã và rang những mẻ cốm ngon, phục vụ người qua đường… Hà Nội đang báo hiệu một mùa thu đẹp, đúng như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết:

 

“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,

Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,

Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,

Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua...”

 

(Nhớ mùa thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn)

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên