Những ngọn nến ân tình!

Cập nhật: 27-07-2011 | 00:00:00

Là một trong những hoạt động trong tuần lễ “Đền ơn đáp nghĩa” do Trung ương Đoàn tổ chức vào năm 2009, chương trình thắp nến tri ân nhằm nhắc nhở các thế hệ đi sau phát huy lòng yêu nước, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn trái nhớ người trồng cây” của người Việt Nam. Theo đó, cùng với các hoạt động khác như tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí; thăm viếng, tặng quà, chăm sóc các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách; nhận đỡ đầu chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng; vận động xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; tu sửa, dọn dẹp vệ sinh các bia chiến công, thắp hương ở các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức gặp gỡ, đối thoại cùng các cán bộ lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, thăm viếng các ông cha, bà mẹ Việt Nam anh hùng... Chương trình “thắp nến tri ân” đã được sự đồng lòng hưởng ứng, tích cực tham gia bằng tình cảm đặc biệt, lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tổ chức Đoàn các cấp và lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong cả nước, trong đó có lực lượng ĐVTN tỉnh Bình Dương...

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2011, theo kế hoạch, tối hôm nay, ngày 27-7, lúc 19 giờ cùng với lực lượng ĐVTN trong cả nước, lực lượng ĐVTN trong tỉnh sẽ tham gia chương trình “thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang liệt sĩ các huyện, thị. Tại lễ thắp nến tri ân, mỗi ĐVTN sẽ trân trọng đặt lên từng ngôi mộ những đóa hoa tươi thắm và những ngọn nến được thắp sáng. Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh dự kiến sẽ có sự tham gia của gần 700 ĐVTN để thắp lên 5.600 ngọn nến. Nằm trong chương trình lễ thắp nến tri ân, một số cơ sở Đoàn còn tổ chức thêm các hoạt động văn nghệ, kể chuyện truyền thống về những anh bộ đội Cụ Hồ, trao tặng quà, học bổng cho con, em thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách vượt khó học giỏi, tài năng...

      Có thể nói, những ngọn nến lung linh rực sáng khắp các nghĩa trang tại lễ thắp nến tri ân là tình cảm của các thế hệ đi sau đối với những người đi trước. Giữa bạt ngàn ngôi mộ, nến và hoa, hướng về hồn thiêng sông núi và anh linh của các anh hùng, liệt sĩ... các thế hệ đi sau như muốn truyền hơi ấm cho những người đã khuất, như muốn nói rằng xin ngàn lần cảm ơn các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh không tiếc máu xương, không tiếc tuổi thanh xuân cho chúng ta có được cuộc sống thanh bình, hạnh phúc và ngày càng no ấm như ngày hôm nay. Cũng như hứa với họ rằng chúng ta sẽ cố gắng thực hiện tốt sứ mệnh cao cả và vinh quang mà các thế hệ đi trước đã trao lại: bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngàn đời yêu quý và xây dựng cuộc sống ngày càng đầy đủ, sung túc hơn... để những ngọn nến ân tình ấy năm nào cũng rực sáng một góc trời như nói mãi những lời nói tri ân...

 DÂN THƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên