Những tấm gương ngày ấy...

Cập nhật: 29-04-2010 | 00:00:00

Trong thời gian vừa qua cả nước chúng ta đã và đang phát động mọi người “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tại các lễ sơ kết đã có nhiều tấm gương điển hình được tuyên dương, nhiều kinh nghiệm thực hiện phong trào được đúc kết... Nhưng nếu tịnh tâm lại một chút, chúng ta nhận ra rằng có nhiều tấm gương chỉ là thực hiện hành vi tốt đời thường một điều mà lẽ ra ai cũng thực hiện được. Khi chúng ta chuyển sang mô hình kinh tế thị trường chắc cũng đã dự lường trước những tác động mặt trái của nó nhưng quả thật hệ quả xấu về mặt đạo đức không ai nghĩ nặng nề đến như vậy, thông tin hàng ngày về tham nhũng, hối lộ, trộm cướp, vì tiền mà mất tình thân, tệ nạn xã hội... nhan nhản trên báo chí. Vừa mới đây có một bộ phim bi hài về việc một anh chàng tài xế khi rảnh rỗi tự nguyện sửa chữa nhà xe không công,

khi phát hiện tài sản vô chủ đem nộp cho Nhà nước lập tức bị mọi người cho là quái lạ, không bình thường, gia đình và cả người yêu đem vào bệnh viện tâm thần vì cho là điên. Chung quy mọi người cho rằng trong giai đoạn xã hội này làm gì có người tốt như vậy, thật là đau xót.

Chúng ta đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Để có được ngày 30-4 đã có biết bao sự hy sinh mất mát, trong đó tấm gương thì nhiều vô kể. Chào mừng ngày chiến thắng bằng việc học tập những tấm gương ngày xưa là hành động thiết thực nhất, không nhất thiết phải học tập những gương quá lớn lao mà chỉ cần những tấm gương đời thường phục vụ cho cách mạng đã là tốt. Đó là những tấm gương ở hậu phương miền Bắc với các phong trào tất cả vì tiền tuyến, vì miền Nam ruột thịt, đó là những tấm gương về các mẹ, các chị đào hầm nuôi giấu cán bộ và tiếp tế cho cách mạng không sợ bị tù đày tra tấn, đó là những tấm gương ủng hộ cách mạng dù bị tịch thu gia sản, bị cầm tù, đó là những tấm gương từ bỏ phồn hoa vật chất quyết một lòng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc...

Ngày xưa trong kháng chiến con người cũng vậy, ai cũng muốn có gia đình hạnh phúc, muốn có chăn êm nệm ấm, muốn giàu sang danh vọng, nhưng điều người ta nghĩ tới trước tiên là quốc gia - dân tộc bởi vì nó là cội nguồn bảo đảm cho sự tồn vong của cá nhân và gia đình. Ngày nay ước muốn của mọi người cũng vậy, không ai nói sự giàu sang và danh vọng là xấu nhưng để đạt được ước muốn đôi khi người ta bất chấp tất cả. Suy cho cùng đạo đức bị băng hoại là do con người thực hiện tham vọng quyền lợi cá nhân một cách sai lệch. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng - quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã nêu rõ vấn đề này. Tiêu chí đạo đức lành mạnh là rường cột cho sự phát triển ổn định xã hội, học tập những tấm gương đạo đức của thế hệ đi trước là công việc phải làm thường xuyên của thế hệ đi sau và cũng là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam.NGUYỄN HUỲNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên