Trả lại mùa hè đúng nghĩa cho các em!

Cập nhật: 20-05-2010 | 00:00:00

Những ngày này các trường học trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị cho việc tổng kết một năm học vừa qua, học sinh (HS) các lớp cuối cấp thì đang trong giai đoạn tích cực ôn thi chuyển cấp, hay thi đại học, số còn lại và cả chúng ta, những người đã từng trải qua giai đoạn đẹp nhất cuộc đời của mỗi con người - thời cắp sách đến trường thì lại đang bồi hồi, xúc động khi bất chợt nghe văng vẳng bên tai những tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè.

Vâng, không bồi hồi xúc động sao được khi ta nhớ lại thời tuổi trẻ của những ngày hè cách đây 20- 30 năm với những chuyến đi dã ngoại cùng

bạn bè chung lớp, hay về quê nội, quê ngoại tắm sông, câu cá, phụ cô, bác, anh, chị... gặt lúa, hái rau, thu hoạch tiêu, đậu... rồi cùng gia đình đi du lịch Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né... Phải công nhận rằng, thời ấy dù cuộc sống chưa đầy đủ như bây giờ nhưng chúng ta đã có được những ngày hè đúng nghĩa của nó để mà vui chơi, giải trí một cách thoải mái. Còn bây giờ thì sao? Cháu gái tôi năm nay lên lớp 8 than vãn với dì: “Nghe nói đến nghỉ hè con càng thấy sợ vì ít năm nào tụi con được tự do vui chơi do ba mẹ con bắt phải học thêm đủ thứ môn hết, nên nói đến hè là con càng thêm chán!”. Còn mẹ cháu, em gái tôi thì phân trần: “Thấy con người khác đi học thêm mà không cho con mình học thêm thì sợ sau này khi vào học chính thức con theo không kịp bạn bè. Bên cạnh đó còn có thêm lý do tế nhị nữa vì có khi cô giáo (hoặc thầy giáo) ấy năm nay có thể là giáo viên chủ nhiệm lớp con mình nên nếu không cho học thêm sợ mai mốt vào học con mình sẽ ít được... quan tâm”, có lẽ suy nghĩ này không riêng của em tôi mà là của nhiều phụ huynh HS khác. Và chính do nhiều phụ huynh còn có tư tưởng này nên những năm gần đây mùa hè đã trở thành một mùa đầy áp lực đối với cả phụ huynh và HS các cấp. Phụ huynh thì lo chạy trường, chạy lớp, chạy chỗ học thêm cho con em, còn HS thì có rất ít em được sinh hoạt, vui chơi, giải trí một cách trọn vẹn trong mùa hè vì phải học thêm các môn yếu, học trước các môn của chương trình lớp mới hay những môn “thời thượng“ mà cha mẹ yêu cầu. Đó là chưa kể các em còn phải dành thời gian học những môn mà mình có năng khiếu hoặc ưa thích như đàn, múa, học vẽ, aerobic, nhảy hiện đại...

Còn giáo viên thì sao? Thực tế có rất nhiều giáo viên vì có kinh nghiệm, có uy tín nên được nhiều phụ huynh HS đề nghị, thậm chí năn nỉ dạy thêm cho con em mình, cũng có giáo viên vì lo lắng cho HS của mình nên cố gắng sắp xếp dạy thêm trước khi các em vào học chính thức và cũng có không ít người vì giá cả thị trường cứ tăng liên tục mà đồng lương giáo viên thiếu trước hụt sau, không đủ trang trải cuộc sống nên họ đành tranh thủ 3 tháng hè để dạy thêm vừa trang bị, củng cố kiến thức cho HS, vừa có thêm khoản thu nhập lo cho gia đình... Có lẽ vì vậy, học thêm và dạy thêm trong mùa hè đã trở nên quen thuộc trong những năm gần đây.

Để trả lại cho các em HS những mùa hè đúng nghĩa của nó là thời gian được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau 9 tháng học tập căng thẳng, giúp các em thoải mái tinh thần, trở lại trạng thái ổn định tâm sinh lý, sẵn sàng bước vào năm học mới... nên chăng các bậc phụ huynh nên sắp xếp cho con, em mình một kế hoạch cụ thể, sao cho các em vừa học nhưng cũng đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí trong dịp hè. Đối với giáo viên và nhà trường cũng hạn chế việc dạy thêm, học thêm có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của HS, thực hiện phương châm: không tạo áp lực trong dịp hè nhưng cũng không quên lãng việc học tập...

VÕ HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên