Tuổi 25 mạnh mẽ, vươn vai

Cập nhật: 31-12-2021 | 08:35:36

Đất trời đã vào xuân, những tia nắng ban mai như sưởi ấm vạn vật, cho cây lá đâm chồi nảy lộc! Một năm mới lại đến mang theo nhiều cảm xúc, trong lòng như rạo rực dâng trào... Với người dân đất Thủ, bước sang năm mới cũng vừa tròn 25 năm chung tay dựng xây quê hương. Nhìn lại một chặng đường với bao gian nan thử thách nhưng Bình Dương đã vươn vai mạnh mẽ để tự hào tiếp bước...

Phố phường Bình Dương đã khoác lên mình chiếc áo mới trong không khí rộn ràng chào đón năm 2022, dù vừa phải trải qua những tháng ngày chống chọi với đại dịch Covid-19. Dòng người đã tất bật ngược xuôi, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại bình thường trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp cho thấy sức trẻ, sự mạnh mẽ của một Bình Dương 25 năm tuổi. Nhiều hoạt động hợp tác quốc tế được ký kết, các công trình lớn được khởi công chỉ trong một thời gian ngắn sau khi kiểm soát được dịch bệnh minh chứng rõ niềm tin của các nhà đầu tư đã gửi trọn vào Bình Dương. Niềm tin ấy là cả một quá trình bền bỉ gầy dựng liên tục, được đặt nền móng từ những ngày đầu dựng xây với chủ trương: “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư” và “trải thảm đỏ chào đón nhân tài”. Vào thời điểm năm 1997, tổng thu ngân sách chỉ hơn 737 tỷ đồng thì thời điểm cuối năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 66.900 tỷ đồng, tăng hơn 90 lần; GRDP bình quân đầu người đạt trên 152 triệu đồng; xuất siêu đạt tới 7 tỷ đô la. Kể từ năm 2017, Bình Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước không còn hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương...

Xuyên suốt hàng chục năm qua, tỉnh luôn tập trung mọi nguồn lực thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lấy hạ tầng giao thông đi trước một bước, coi giao thông là mạch máu của nền kinh tế nhằm tạo động lực mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, hình thành đô thị; lấy thành quả của sự phát triển phục vụ lại đời sống nhân dân. Hiện nay, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thành phố thông minh cũng vì điều đó. Kinh tế - xã hội càng phát triển thì đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Vị thế của Bình Dương hôm nay đã vươn tầm, tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị với nhiều địa phương nước ngoài; chính thức gia nhập vào Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) và Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF)...

Thành quả trên là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều thế hệ bằng sự sáng tạo, dám nghĩ, biết làm của lãnh đạo tỉnh, sự đồng lòng, chung sức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong câu chuyện cuối năm của Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với báo chí cho thấy, nếu không có sự trăn trở, sự táo bạo, dám đấu tranh để phát triển thì sẽ không tạo được sự đột phá. Câu chuyện về làm đường Quốc lộ 13, chuyển đổi vị trí đặt Khu công nghiệp VSIP hay quy hoạch khu đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh... là minh chứng. Đó cũng chính là bản lĩnh, là ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của Bình Dương. Một năm cũ đầy khó khăn đi qua, đón năm mới 2022 khi Bình Dương vừa tròn 25 năm dựng xây, nhìn lại để tiếp nối, để biết tự hào và mạnh mẽ vươn lên...

 K.TÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên