Sinh ra tại quê hương nổi tiếng câu quan họ, dù đi đâu, những người con mảnh đất Bắc Ninh, Bắc Giang… đều muốn giữ lại hồn quê, hát cho con cháu không quên nét văn hóa độc đáo của quê nhà. Trường hợp ông Ngô Văn Hòa (SN 1953), Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TX.Dĩ An - Phó Chủ nhiệm CLB Thơ ca Hương đất Dĩ An, là một minh chứng. Không chỉ hát quan họ, ông còn sáng tác lời, thành lập nhóm hát quan họ.
Ba ngày nay, hàng ngàn cư dân mạng xôn xao về câu chuyện của ông Kurt và bà Sang, do một Facebooker chia sẻ. Là người đã đến thăm ông bà thường xuyên và nghe được những câu chuyện từ cuộc sống của mối tình già, Facebooker này đã viết lên câu chuyện khiến nhiều người trẻ xúc động và muốn đến chia sẻ.
Mỗi người ai cũng có ước mơ, nhưng để ước mơ thành hiện thực thì phải dựa trên năng lực của mình. Cậu bé trong câu chuyện mơ ước sẽ làm được những điều mà hiện tại cậu ta không làm được. Đó cũng là một mơ ước đó, cũng như trong cuộc sống, có những người không hoàn thành công việc đang có của mình mà luôn luôn nghĩ đến những ước mơ xa vời, và cuối cùng, kết quả không bao giờ hoàn thành được vì những ước mơ không có thật.
Cô bé trong câu chuyện “Cô giáo” không chỉ làm xúc động cô giáo mà còn là bài học cho người lớn chúng ta. Với tâm hồn ngây thơ không nghĩ riêng cho bản thân mình, cô mượn sách về nhà để dạy cho ba, mẹ và những người xung quanh không biết chữ. Người lớn chúng ta không nên trách vội con trẻ và hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân trước khi buộc tội người khác.