45 năm giải phóng miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là bước ngoặt vĩ đại của toàn dân tộc, đưa nước ta vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, độc lập.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sáng 30/4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ

Tròn 45 năm sau ngày đất nước thống nhất, nhưng không khí ngày non sông thu về một mối vẫn còn như in đậm trong hồi ức của bác sĩ Trương Trung Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Sông Bé.

45 năm sau ngày giải phóng miền Nam, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Đảng,

(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2020)

45 năm đã trôi theo dòng thời đại, nhưng quãng thời gian sống cao đẹp, hào hùng lứa tuổi 20 vẫn còn khắc sâu trong trái tim những cựu chiến binh, mãi không thể nào quên.

Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam được hoàn toàn giải phóng,

Viết tiếp những mùa xuân đại thắng, 45 năm qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất non sông, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Bé

Trong những ngày cả nước hướng đến kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có những người con Hà Nội bồi hồi nhớ lại ngày tháng dành hết tuổi trẻ, tâm huyết, sức lực của mình cho chiến trường miền Nam.

45 năm đã trôi qua, những ký ức về một thời hào hùng khi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của vị tướng.

Quay lên trên