45 năm giải phóng miền Nam

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một, có một lực lượng tinh nhuệ với lối đánh “bí mật, bất ngờ,

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sông Bé - Bình Dương khẩn trương xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng

Trong hoàn cảnh và điều kiện cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam, để bảo đảm hậu cần cho chiến dịch giành thắng lợi, phải dựa trên cơ sở chuẩn bị chu đáo, toàn diện, kiên trì từ nhiều năm trước.

Cách đây 45 năm, lúc 10 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức tung bay trên nóc dinh tỉnh trưởng Bạc Liêu.

Dù đã 45 năm trôi qua nhưng những ký ức hào hùng về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 vẫn còn in đậm trong tâm trí của ông Nguyễn Minh Giao, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Quay lên trên